Cảm xúc về nguồn của các cựu chiến binh PVFCCo

11:57 | 22/12/2014

2,605 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống QĐND Việt Nam, tôi nhận lời mời của anh Trần Văn Đào - chủ tịch hội Cựu Chiến binh (CCB) Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tham gia hành trình “Về nguồn” - thăm viếng nghĩa trang Liệt sỹ và Chiến khu Minh Đạm, Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).

6 giờ sáng ngày 16/12, 110 thành viên trong đoàn gồm những CCB và đoàn viên thanh niên công ty bắt đầu xuất phát. Sau 02 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh BR – VT.

Bí thư Đảng ủy – CT. HĐQT PVFCCo Lê Cự Tân phát biểu tại buổi lễ

Sau khi  long trọng tổ chức lễ dâng hương lên vong linh các Anh hùng Liệt sỹ, mọi người tỏa đi khắp nghĩa trang để thắp nén nhang cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc đã phần nào làm ấm không khí tại nghĩa trang. Tôi cầm máy đi từng ngôi mộ xem tên tuổi, năm gia nhập quân ngũ và năm các anh đã nằm xuống vì non sông. Đoàn chúng tôi cũng đã lặng người khi đọc được những dòng chữ: Liệt sỹ TVT sinh: 1952, hy sinh: 1972, tức anh đã hiến tròn đời mình cho Tổ quốc lúc mới vừa tròn tuổi đôi mươi. Xin cầu mong cho vong linh anh được thanh thản…

 Đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình về Chiến khu Minh Đạm. Các CCB PVFCCo đã vào dâng hương và đi thăm hang trong lòng núi  – nơi các chiến sỹ của ta đã "nằm gai, nếm mật" suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ… Nằm ở phía đông nam huyện Đất Đỏ, khu căn cứ Minh Đạm trước kia còn có tên gọi là Châu Long - Châu Viên. Thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân dân BR - VT đã chọn đây làm khu căn cứ cách mạng, là nơi bám trụ của các cơ quan trọng yếu huyện Long Đất (cũ). Các hang và địa điểm được đặt theo tên của đơn vị đóng quân như: hang Huyện ủy, hang Huyện đội, hang B2, hang Quân y, hang Quân giới, hang Tuyên huấn, hang Quân nhu, Ban An ninh, Quân y… Minh Đạm, theo ghi chép trên tấm bia tại khu di tích này, là ghép lại từ hai tên Bùi Công Minh (Bí thư) và Mạc Thanh Đạm (phó bí thư Huyện ủy Đất Đỏ), đã anh dũng hy sinh khi bị địch phục kích dưới chân núi vào năm 1948.

Đoàn CCB PVFCCo tại cổng Khu di tích – Chiến khu Minh Đạm 

Trong hàng loạt những đóng góp đáng kể của Hội CCB PVFCCo, không thể liệt kê hết trong khuôn khổ một bài báo, tôi đặc biệt ấn tượng những con số: 13 hội viên Hội CCB đã đăng ký 15 sáng kiến, trong đó có 10 sáng kiến được phê duyệt; 100% hội viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật và kỷ luật của Tổng công ty…

Chủ tịch Hội CCB PVFCCo Trần Văn Đào, cho biết: Hằng năm, vào dịp tết cổ truyền, Hội CCB còn kết hợp với tổ chức Công đoàn PVFCCo thực hiện chương trình Tết vì người nghèo. Chỉ riêng năm 2014, Hội CCB PVFCCo tặng quà cho các CCB và gia đình chính sách ở TP.HCM và một số tỉnh với số tiền và hiện vật trị giá hàng chục triệu đồng; đề xuất Hội CCB Tập đoàn Dầu khí xét trợ cấp cho 44 hội viên gặp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các hội viên có tứ thân phụ mẫu bị mất trong năm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. BCH Hội đã cử đoàn cán bộ đến thăm, chia buồn và hỗ trợ cho 21 gia đình các chiến sĩ Trung đoàn Không quân 916 (thuộc sư đoàn Không quân 371) trong khi đang làm nhiệm vụ điều khiển máy bay Mi 171 số hiệu 01 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào lúc 07h53 ngày 07/7/2014.

Chủ tịch Hội CCB PVFCCo Trần Văn Đào (ảnh phải) ghi lại những cảm xúc tại Nhà Tưởng niệm Chiến khu Minh Đạm

Trong năm 2014, dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/2014), Hội đã thăm và tặng quà (một chiếc tivi trị giá 10.000.000đ) cho Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Lanh – chiến sỹ trong trận chiến Gạc Ma 1988; đề xuất Hội CCB PVN cấp 40 triệu đồng từ quỹ Nghĩa tình Đồng đội và PVFCCo cấp 20 triệu để xây nhà đồng đội cho đồng chí Đinh Tịch - hội viên Hội CCB tỉnh Quảng Bình - người đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, PCT. Hội CCB Tập đoàn Vũ Công Trình đã biểu dương những thành tựu mà Hội CCB PVFCCo  đã đóng góp trong  hoạt động SX – KD của PVFCCo cũng như trong công tác xã hội từ thiện…

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo Lê Cự Tân, tự hào: “Hội CCB PVFCCo  không chỉ đóng góp đáng kể vào thành quả  SX – KD, mà còn đóng góp cả những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là sự kiện Nhà máy đạm Phú Mỹ đã cán đích 800 ngàn tấn urea trước thời hạn…”.

Khép lại cuộc hành trình, trên đường trở về Sài Gòn, không hiểu do vô tình hay hữu ý, “bác tài” - một CCB của PVFCCo – đã mở một nhạc phẩm viết về người lính gây xúc động lòng người, đặc biệt là đối với những người đã từng là chiến binh, mang tên Màu hoa đỏ của Nhạc sỹ Thuận Yến – một CCB (phổ thơ Nguyễn Đức Mậu), do chính ca sĩ Thanh Lam - con gái của Nhạc sỹ Thuận Yến trình bày. Bằng một giọng khàn khàn, truyền cảm và da diết: “Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ đó không về…”, Thanh Lam đã gợi lại cho tôi hình ảnh một CCB đứng lặng người trước ngôi mộ Liệt sỹ và những đồng đội nằm cạnh anh trong nghĩa trang…

Nam Thắng

DMCA.com Protection Status