Cán bộ hưu trí địa chất, trắc địa về thăm Thành cổ Quảng Trị

10:52 | 20/06/2015

1,215 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 19/6, đoàn cán bộ hưu trí địa chất, trắc địa, họa đồ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình “Về nguồn” dâng hương tại Đài Liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn làm lễ dâng hương tại Đài Liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị

Tham gia đoàn có bác Nguyễn Giao, anh hùng lao động, nguyên Vụ trưởng kỹ thuật Tổng cục Dầu khí, nguyên Tổng giám đốc  Liên doanh Vietsovpetro làm Trưởng đoàn, bác Trần Lê Đông, anh hùng lao động, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro cùng  hơn 70 thành viên nguyên là lãnh đạo, cán bộ chuyên gia đầu ngành về địa chất, trắc địa, thử vỉa, địa hóa, họa đồ thuộc các đơn vị PVEP, PVI, Liên doanh Vietsovpetro…

Nơi Thành cổ vào buổi xế chiều, cả Đoàn rưng rưng cảm động, nhiều bác đã không cầm được nước mắt khi nghe kể về trận chiến 81 ngày đêm ác liệt, đỏ lửa mùa hè năm 1972 của quân đội ta, chống trả quyết liệt để giữ Thành cổ, giành lợi thế trên bàn đàm phán của Hiệp định Paris.

Trong lịch sử chiến tranh, chưa có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu là đánh chiếm một toà thành có chu vi chưa đầy 2.000m nhưng đối phương huy động một lực lượng hùng hậu với sự hỗ trợ của hạm đội Mỹ, hàng loạt máy bay ném bom B52, một khối lượng bom đạn khổng lồ như ở chiến dịch tái chiếm Thành Quảng Trị.

Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9 được ví như một túi bom. Trung bình mỗi ngày địch huy động 150-170 lần máy bay phản lực, 70 – 90 lần B52 để ném bom huỷ diệt thị xã và Thành cổ Quảng Trị. Với diện tích chưa đầy 3 cây số vuông, trong 81 ngày đêm, thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo.

Thực hiện lời kêu gọi của Quân uỷ Trung ương gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch 1972: “…Ra trận lần này… các lực lượng vũ trang nhân dân ta có trách nhiệm nặng nề và vẻ vang là: Kiên quyết giành cho kỳ được được thắng lợi lớn nhất trong chiến dịch quan trọng này. Kiên quyết tiêu diệt thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, nhất là chủ lực của chúng, làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta…Trận chiến đấu lịch sử 1972 bắt đầu! Tất cả hãy anh dũng tiến lên!”.

Và dù trên mình mang đầy thương tích, nhưng các anh vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết không rời trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cứ người này ngã xuống người khác lại đến thay. Trong đó, có chiến sĩ còn rất trẻ như chiến sĩ Nguyễn Xuất Hiện, lúc đó mới 14 tuổi đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu 3 tháng liên tục tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn cán bộ hưu trí địa chất, trắc địa, họa đồ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thắp hương thành kính tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Trong 81 ngày đêm bám trụ đánh trả cuộc hành quân phản kích tái chiếm Quảng Trị, quân và dân ta không chỉ đánh thắng kẻ thù bằng ý chí, tinh thần gang thép, mà còn tỏ rõ tài nghệ tổ chức chỉ huy chiến đấu, tính quyết đoán sáng tạo. Cuộc chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam như những trang sử hào hùng đầy máu và lửa.

Nhưng tốn thất để lại cũng hết sức nặng nề, 81 ngày đêm ấy, toàn bộ thị xã và tòa Thành cổ đã bị san bằng. Thành cổ chỉ còn dấu vết của một số đoạn thành, lao xá, cổng tiền, hậu... Cũng trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Chính vì vậy mà ngày nay tại trung tâm di tích, một đài tưởng niệm được xây dựng với mô hình hoá thành ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống nơi đây.

Hướng dẫn viên  thuyết minh cho đoàn nghe về sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 và ý nghĩa đài tưởng niệm.

Qua giọng kể lược trích của anh hướng dẫn viên Bảo tàng, tất cả đoàn đều vô cùng xúc động trước những dòng đầy tâm huyết ấy, thế hệ hôm nay cảm nhận được khí phách anh hùng của các anh và hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Rung động vì nội dung bức thư toát lên một tinh thần bất khuất, cùng những tình cảm thiêng liêng mà anh gửi gắm tới gia đình, đồng thời ẩn chứa những dự cảm kỳ lạ của người lính về sự hy sinh của mình và niềm tin vào ngày hòa bình, thống nhất đất nước.

Những lời thơ đầy xúc cảm của cựu chiến binh Lê Bá Dương, người đã từng chiến đấu tại trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ như còn vang vọng đâu đây:

“Đò xuôi Thạch Hãn… ơi chèo nhẹ,

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm…”

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Về với Thành cổ Quảng Trị, đoàn cán bộ hưu trí địa chất, trắc địa, họa đồ được giao lưu đồng chí Lê Huy Hùng là một chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng trị năm xưa đã kể lại những kỷ niệm của những trận chiến khốc liệt về 81 ngày đêm máu, lửa, đạn, bom của quân thù trong chiến dịch bảo vệ Quảng Trị năm 1972 cùng đồng đội.

Quá khứ và hiện tại vẫn mãi kể lại những câu chuyện của ngày hôm qua, câu chuyện về những trái tim tuổi trẻ, sẵn sàng dấn thân, hy sinh hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ quên về quá khứ hào hùng của một dân tộc anh hùng.

Trước đó, ngày 18/6, đoàn cán bộ hưu trí địa chất, trắc địa, họa đồ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã thăm quan Kinh thành Huế với các di tích Kì Đài, Cửu Đỉnh, Tử Cấm Thành, …thăm quan Chùa Thiên Mụ.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status