Đoàn Thanh niên PVN tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

13:04 | 27/07/2013

1,753 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong các ngày 25 và 26/7, đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do đồng chí Bí thư Nguyễn Quốc Thịnh dẫn đầu đã có những chuyến thăm viếng, tặng quà, tri ân tại đảo Cồn Cỏ, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Sáng 25/7, đoàn công tác đã ra đảo Cồn Cỏ trong thời tiết sóng yên biển lặng. Đoàn đã dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Tại đây là nơi an nghỉ của 103 chiến sỹ.

Tiếp đoàn, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp đoàn và cho biết: Hiện nay dân trên đảo khoảng hơn 400 người, cuộc sống vẫn còn rất khó khăn. Từ năm 2002, Đảng và Nhà nước đã có chính sách khuyến khích đưa thanh niên ra lập nghiệp, xây dựng đảo Cồn Cỏ thành đảo thanh niên. Nhưng nay chỉ còn 11 hộ dân là thanh niên xung phong đang sống trên đảo. Dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề vận chuyển vật liệu xây dựng, đánh cá, dịch vụ nhỏ lẻ...

Đoàn Thanh niên Tập đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ

Nhân chuyến công tác này, Đoàn Tập đoàn tặng nhân dân đảo Cồn Cỏ 01 máy phát điện trị giá 25 triệu đồng; tặng Huyện đoàn đảo Cồn Cỏ 7 bộ máy vi tính và 02 bộ máy in trị giá 76 triệu đồng; tặng trường Mầm non Hoa Phong Ba trang thiết bị dạy và học trị giá 15 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công ty CP PVI (PVI Holdings) tặng Huyện đoàn đảo Cồn Cỏ 1 máy ảnh trị giá 10 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tặng quà cho 8 gia đình khó khăn trên đảo Cồn Cỏ. Đại úy Dương Văn Tùng, đại diện Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt - Tổng cục 7 Bộ Công an tặng cẩm nang lái xe an toàn cho Đoàn Thanh niên đảo Cồn Cỏ.

Sáng 26/7, đoàn công tác của Đoàn Tập đoàn đã viếng Thành cổ Quảng Trị.  81 ngày đêm mùa hè năm 1972, quân và dân ta đã bảo vệ vững chắc Thành cổ Quảng trị, đánh cho suy tàn sức mạnh quân sự của địch. Nhưng tổn thất phía ta là quá lớn. Nơi đây là nơi an nghỉ chung cho hàng nghìn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Không một tấm bia ghi danh từng chiến sỹ, tất cả các anh đã hóa tượng đài để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh (phải), Bí thư Đoàn Tập đoàn trao 150 triệu đồng cho trường mầm non Trung Sơn

Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng đã thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn để tưởng nhớ linh hồn các anh hùng liệt sỹ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp cùng Cục C67 Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đặt và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và tham dự chương trình Thắp nến Tri ân. Đây là nơi an nghỉ của 10.263 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, trên mặt trận dọc dãy Trường Sơn đã có hơn 2 vạn chiến sỹ, dân công hỏa tuyến đã nằm lại nơi đây. "Sự đóng góp ấy mãi mãi đi vào trang sử Việt Nam. Các anh chị đã hy sinh tuổi xuân cho tương lai, tuổi trẻ hôm nay. Máu xương của các anh chị đã tạc vào dáng đứng Việt Nam. Xin kính cẩn và tri ân cho sự hy sinh để đất nước nở hoa độc lập" - đồng chí Lê Minh Tuấn xúc động.

469 mộ liệt sỹ khu vực Hà Nội được các đoàn viên thanh niên Dầu khí thắp nến tri ân.

Tại lễ Thắp nến Tri ân, Đoàn Tập đoàn tặng 150 triệu đồng xây dựng khuôn viên, đồ chơi trường Mầm non Trung Sơn của huyện Gio Linh, Quảng Trị. Sau đó, đoàn đã thắp hương, tham gia hoạt động tri ân ngay tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Đ.C

DMCA.com Protection Status