Gặp mặt các thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku

15:04 | 08/11/2017

3,512 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017), ngày 7/11, tại Vĩnh Phúc, Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku (thủ đô Azerbaijan) trong các thập niên 1960-1970 đã tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu giữa các thế hệ.  

Tham dự buổi gặp mặt có ông Vũ Văn Kính, nguyên Viện Trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (Trưởng Ban liên lạc) cùng hơn 50 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Trường Đại học Dầu - Hóa Baku.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Các cựu sinh viên từng học tập tại Trường Đại học Dầu - Hóa Baku dự buổi gặp mặt.

Trong không khí nồng ấm, thân tình của buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, khó quên, những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo đối với các thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt các thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku trong các thập niên 1960-1970, Trưởng Ban liên lạc Vũ Văn Kính chia sẻ: "Thời đó các sinh viên Việt Nam được chọn đi học ở Azerbaijan phải đi bằng tàu hỏa trong suốt 2 tuần lễ mới sang được Baku. Sau đó là bao bỡ ngỡ ở môi trường mới. Chúng tôi đã phấn đấu để vượt qua các trở ngại về sức khỏe và về ngôn ngữ (ngôn ngữ giảng dạy trong toàn Liên Xô khi ấy, bao gồm Azerbaijan, là tiếng Nga). Dù khó khăn nhưng chúng tôi luôn xác định phải học hành chăm chỉ, quyết tâm có kết quả thật tốt. Các thầy cô thành phố Baku (Azerbaijan) khi ấy rất cảm thông với hoàn cảnh đất nước của các sinh viên Việt Nam và luôn quan tâm cả về tình cảm cũng như tạo mọi điều kiện, hỗ trợ về vật chất ,tinh thần để các lưu học sinh yên tâm học tập".

Không phụ công các thầy cô giáo Azerbaijan, các cựu sinh viên Việt Nam đã có thành tích học tập tốt, lĩnh hội được nhiều tri thức và phương pháp khoa học có tính nền móng cho sự nghiệp sau này, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nước nhà. Các cựu sinh viên Việt Nam thời đó không chỉ hăng say học tập ngày đêm mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động lao động và văn nghệ ngoại khóa rất sôi nổi.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Trưởng Ban liên lạc Vũ Văn Kính phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt các thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku trong các thập niên 1960-1970, Trưởng Ban liên lạc Vũ Văn Kính đã bày tỏ sự biết ơn tới các thế hệ giáo viên của trường, đã dành cho các cựu sinh viên Việt Nam những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Ông Vũ Văn Kính cũng hy vọng, Ban liên lạc tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa hoạt động nhằm gắn kết các cựu sinh viên đã từng học ở Baku nói riêng và Azerbaijan nói chung có thể chia sẻ, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Các cựu sinh viên Trường Đại học Dầu - Hóa Baku chụp ảnh lưu niệm tại Viện Dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Quyết, cựu sinh viên niên khóa 1967-1972, Phó trưởng Ban liên lạc Hưu trí Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tâm sự: "Thời học ở Trường Đại học Dầu - Hóa Baku đó chính là những kỉ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời tôi. Đối với Việt Nam, trường có mối quan hệ đặc biệt, đã đào tạo cho nước ta hàng trăm kỹ sư, nhiều tiến sĩ trong lĩnh vực địa chất dầu khí. Trong số đó có những người trở thành lãnh đạo chủ chốt của ngành dầu khí, ngành địa chất. Chính nhờ có Trường Đại học Dầu - Hóa Baku mà Việt Nam có được đội ngũ cán bộ dầu khí lớn mạnh như ngày nay".

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà, cựu sinh viên học chuyên ngành vi sinh vật dầu mỏ tại Đại học Quốc gia Baku chia sẻ: "Người Việt Nam khi học ở Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng luôn chịu khó, chắt lọc tinh hoa tri thức và cố gắng đi theo hướng chuyên nghiệp nhất". Và đúng như lời tâm sự của mình, bà đã đi sâu vào chuyên môn nghiên cứu, say mê cống hiến không mệt mỏi cho khoa học. Tại Baku ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ 3, bà đã cũng với các thầy giáo đi tất cả các giàn khoan để lấy mẫu nghiên cứu; với nghề chuyên ngành vi sinh vật dầu mỏ bà đã đồng cam cộng khổ, cùng tham gia với cán bộ Liên đoàn địa chất 36 chứng kiến cảnh đi thử vỉa tìm dầu, rồi vui mừng khi đón những giọt dầu đầu tiên tại Việt Nam.

Đến nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà đã đạt nhiều thành công trong lĩnh vực sinh học, với nhiều thành tựu có giá trị thực tiễn cao cùng các giải thưởng trong nước và quốc tế. Không những vậy bà còn nhiệt tình tham gia góp ý vào chiến lược phát triển ngành sinh học, luôn gắn bó với ngành dầu khí và trực tiếp tham gia đào tạo đội ngũ khoa học kế cận.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku

Tại buổi gặp mặt ấm cúng và chứa chan tình cảm, các thế hệ cựu sinh viên đã cùng nhau hát vang những khúc ca hào hùng, lãng mạn ca ngợi tình yêu sâu đậm xứ sở Bạch Dương như: “Đôi bờ”, “Chiều hải cảng”, “Thời thanh niên sôi nổi”, “Bài ca địa chất”... bằng cả tiếng Việt, tiếng Nga.

gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Cảm xúc vui mừng gặp lại bạn cũ
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Các thế hệ cựu sinh viên trong các thập niên 1960-1970 Trường Đại học Dầu - Hóa Baku chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku
Cùng nhau hát vang những khúc ca ngợi tình yêu với xứ sở Bạch Dương
gap mat cac the he cuu sinh vien truong dai hoc dau hoa baku

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status