BSR đạt giải nhất cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7

10:45 | 08/06/2016

589 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 7/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” gặp mặt báo chí giới thiệu lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 và Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vững bước theo con đường Bác đi”.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 (2015-2016), do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Qua một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước. Hội đồng chấm chung khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban Tổ chức cuộc thi ra quyết định trao giải, gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

bsr dat giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7
Ban Tổ chức thông báo kết quả cuộc thi

Tác phẩm “Cây sáng kiến"- Bí thư chi bộ nói và làm” của tác giả Nguyễn Đức Chính, Văn phòng - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn viết về đồng chí Phan Đông Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt giải nhất cuộc thi. Đồng chí Phan Đông Hải là tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, rút ngắn thời gian vận hành thiết bị, nâng cao năng suất lao động, làm lợi nhiều tỷ đồng cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

bsr dat giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân cho biết: Điểm mới của cuộc thi lần thứ 7 là có nhiều tác phẩm đã phát hiện, phản ánh nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, đã âm thầm cống hiến cho đất nước; vì cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, bình dị mà cao quý, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 7” và chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vững bước theo con đường Bác đi” được tổ chức vào hồi 20h30, ngày 11/6, tại Nhà hát Lớn - Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên hệ thời sự chính trị - tổng hợp (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam.       

Danh sách các tác phẩm, tác giả đạt giải     

A. Một giải Nhất: Cây sáng kiến” - Bí thư chi bộ nói và làm, của tác giả Nguyễn Đức Chính, cán bộ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

B. Hai giải Nhì:

1. Chuyện anh bộ đội cứu người như trong cổ tích, của tác giả Đỗ Phú Thọ, Báo Quân đội nhân dân.

2. Mẹ Côi!, của tác giả Nguyễn Thị Hường, quận Thanh Xuân - Hà Nội.

C. Ba giải Ba:

 1. Ấp Chín có Bí thư Mười Trọng, của đồng tác giả Trần Út - Bích Vân (Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

2. Thầy thuốc 25 năm bám bản vùng cao, của tác giả Kim Huệ, Trung tâm Truyền hình nhân dân (Báo Nhân dân).

3. Người kết nối những tấm lòng vì biển đảo quê hương, của tác giả Mỹ Hạnh, Báo Quân đội nhân dân.

          D. Chín giải Khuyến khích:

1. Người lính Viettel và ước mơ ngựa sắt, của đồng tác giả Nguyên Minh - Nguyễn Hòa, Báo Quân đội nhân dân.

2. “Chủ ký túc xá” đặc biệt ở miền Tây sông nước, của tác giả Đình Hùng, Báo Quân đội nhân dân.

3. Vị giáo sư sở hữu hai “ngân hàng” đặc biệt, của đồng tác giả Hải Lý - Vương Thúy, Báo Quân đội nhân dân.

4. Gương sáng “công bộc” ở Tả Gia Khâu, của tác giả Nguyễn Trọng Mạch, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu – Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

5. Người phụ nữ 32 năm chăm sóc thương binh tâm thần, của tác giả Thu Hương, quận Hà Đông - Hà Nội.

6. “Thầy Đồng” ở Pò Háng, của tác giả  Kim Anh, tỉnh Thái Bình.

7. Mưu trí, dũng cảm bắt giữ cướp biển, của tác giả Kiều Hoài Nam, Ban Thanh niên, Cục Chính trị Quân khu 9.

8. Tổng giám đốc của nông dân, của tác giả Mai Nam, thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

9. Người “gieo chữ” ở xóm Chài, của tác giả Phương Liễu, phóng viên Báo Đồng Nai.

Phương Trà

DMCA.com Protection Status