Cuộc thi sáng tác “Dấu ấn Petrovietnam”

Chùm thơ: “Dáng đứng Việt Nam”, “Những người thắp sáng biển khơi”, “Về thăm Vietsovpetro anh nhé”

tăng
a a
giảm
In bài viết
(PetroTimes) - Chùm thơ “Dáng đứng Việt Nam”, “Những người thắp sáng biển khơi”, “Về thăm Vietsovpetro anh nhé” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Mai Văn Thắng thuộc Văn phòng Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro.

Dáng đứng Việt Nam

Trên thềm lục địa phía Nam
Có những giàn khoan chưa bao giờ ngưng lửa
44(*) năm niềm tự hào chan chứa
Thắp sáng biển khơi bằng những giếng dầu

44 năm lớp lớp những mái đầu
Tóc pha sương cho dòng dầu tuôn chảy
Đẫm mồ hôi áo anh - người thợ máy
Rét lạnh người ca trực đêm thâu

44 năm dòng dầu lửa ở đâu?
Bình ô xy lặn sâu trong lòng biển
Rốn dầu đây rồi, bao nhọc nhằn tan biến
Chỉ có niềm vui đọng lại trái tim mình

44 năm thắp lửa phía bình minh
Thầm lặng hy sinh nhưng niềm vui không tả xiết
Hai tiếng Việt - Xô đời đời thắm thiết
Một dòng dầu, hai dòng máu Việt - Nga

44 năm giữa biển cả bao la
Như dáng đứng Việt Nam trên thềm lục địa
Sừng sững giàn khoan, chờ dòng dầu lên vỉa
Bừng sáng màn đêm, bừng sáng biển trời

44 năm tìm lửa giữa ngàn khơi
44 năm bạc áo màu lính thợ
44 năm niềm tự hào chan chứa
Thắp sáng biển trời, Tổ quốc Việt Nam

Những người thắp sáng biển khơi

Về những người thắp sáng biển khơi
Đó là những người ngoài chân trời Tổ quốc
Những giàn khoan hiện lên phía trước
Xây dựng quê hương cho đất nước mạnh giàu

Biết bao người qua cuộc “bể dâu”
Xây dựng Vietsovpetro ngày càng phát triển
Những trái tim trọn đời cống hiến
Cho giàn khoan rực sáng lửa hồng

Như dáng đứng Việt Nam sáng mãi phía hừng đông
Dầu lên vỉa lúc bình minh chưa thức dậy
Áo đẫm mồ hôi dòng pha ken rực cháy
Bừng sáng trong tim vui xiết khôn cùng

44(*) năm Xô - Việt lẫy lừng
250 triệu tấn dầu tuôn chảy
Những ngọn lửa chưa bao giờ ngừng cháy
Thắp sáng trong tim những người thợ Việt - Xô

Những mỏ dầu theo thứ tự các “lô”
Đây Đại Hùng, kia Cửu Long, Bạch Hổ
Rời xa giàn một lần là nhớ
Vì đó là “xương” là “cốt” thợ giàn khoan

44 năm đẹp mãi khúc ca hoan
Ánh sáng niềm tin của những người dầu khí
Những con người cùng chung ý chí
Chung mục tiêu khai thác tìm dầu

Dẫu hôm nay có bạc mái đầu
Cho ngày mai giàn khoan luôn rực sáng
Cho khung trời chiều hôm chạng vạng
Thắp sáng biển khơi, thắp sáng chân trời

Về thăm Vietsovpetro anh nhé

Mùa hạ này em có về thăm
Vietsovpetro trong hành trình phát triển
Thầm lặng hy sinh những con người tận hiến
Cho những giàn khoan rực sáng phía ngàn khơi

Về thăm nhé, đẹp lắm em ơi
Anh dẫn em xem con tàu, cầu cảng
Thấp thoáng khơi xa những luồng ánh sáng
Dòng pha ken, rực cháy giữa biển trời

Anh kể em nghe chuyện của biển khơi
Và những người thợ khoan dầu khí
44(*) năm một hành trình không nghỉ
Khơi lửa tìm dầu từ đáy đại dương

Về đi em thăm vùng biển quê hương
Thành phố biển dầu và những người thợ mỏ
Bạch Hổ, Đại Hùng - nơi trái tim anh đó
Sừng sững hiên ngang giữa sóng nước trùng trùng

Có những mùa giông tố bão bùng
Cơn lốc nửa đêm gió cuồng phong rát mặt
Nhưng lửa khoan chưa bao giờ dập tắt
Vẫn sáng ngời giữa biển cả bao la

Rét run người hay nắng cháy da
Những người thợ vẫn vào ca không nghỉ
Đoàn kết một lòng, bền gan ý chí
Lao động quên mình vì khát vọng tìm dầu

Những người thợ lặn dưới biển sâu
Gian khổ, khó khăn, hiểm nguy, rình rập
Nhưng niềm tin chưa bao giờ dập tắt
Trong hành trình “giữ lửa cho tương lai”

Về nhé em thăm ánh sáng ban mai
Phía bình minh sau những đêm thức dậy
Thổn thức trong tim nghe dòng dầu tuôn chảy
Tiếng máy rộn ràng xen lẫn khúc ca

44 mùa xuân tìm lửa giữa khơi xa
44 năm hành trình không nghỉ
44 năm bền gan vững chí
Hữu nghị ngàn đời hai nước Việt - Xô

(*) 44 năm: Ngày thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (1981-2025)

Mai Văn Thắng

Mã tác phẩm: 11-TH-MVT-0002

Cùng chuyên mục

PETROSETCO: “Cánh tay nối dài” của Petrovietnam trong thương mại và dịch vụ

Chùm thơ: “Giàn khoan vùng mỏ”, “Tình anh biển cả”, “Anh đến nơi đây”

(PetroTimes) - Chùm thơ “Giàn khoan vùng mỏ”, “Tình anh biển cả”, “Anh đến nơi đây” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Đặng Thị Tuyết (Cần Thơ).
PETROSETCO: “Cánh tay nối dài” của Petrovietnam trong thương mại và dịch vụ

Tác phẩm Thơ “BSR trong tôi”

(PetroTimes) - Tác phẩm “BSR trong tôi” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Võ Tiến Bình thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
PETROSETCO: “Cánh tay nối dài” của Petrovietnam trong thương mại và dịch vụ

Tác phẩm Thơ “Mũi khoan quyết đoán”

(PetroTimes) - Tác phẩm “Mũi khoan quyết đoán” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Đinh Thành Trung (Hà Nội).
PETROSETCO: “Cánh tay nối dài” của Petrovietnam trong thương mại và dịch vụ

Tác phẩm Thơ “Chân dung người Dầu khí”

(PetroTimes) - Tác phẩm “Chân dung người Dầu khí” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Nguyễn Duy Ý Vi.
PETROSETCO: “Cánh tay nối dài” của Petrovietnam trong thương mại và dịch vụ

Tác phẩm Thơ “Vợ chồng dầu khí”

(PetroTimes) - Tác phẩm “Vợ chồng dầu khí” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Nguyễn Hồng Minh thuộc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).