Cuộc thi sáng tác “Dấu ấn Petrovietnam”

Chùm thơ: “Nửa thế kỷ Petrovietnam thực hiện mong ước Bác Hồ”, “Quên mình cho những giàn khoan”, “Ca đêm”

tăng
a a
giảm
In bài viết
(PetroTimes) - Chùm thơ “Nửa thế kỷ Petrovietnam thực hiện mong ước Bác Hồ”, “Quên mình cho những giàn khoan”, “Ca đêm” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Mai Văn Thắng thuộc Văn phòng Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro.

Nửa thế kỷ Petrovietnam thực hiện mong ước Bác Hồ

66 năm trước
Bác đến Azerbaijan
Đứng trước tháp khoan
Bác Hồ mong ước

Sau ngày thống nhất
Nước Việt có dầu
Ở giữa biển sâu
Ngoài thềm lục địa

Ngày Bác về nước
Xây dựng cơ đồ
Các bạn Liên Xô
Chung tay góp sức

Một sáng mùa xuân - 1981
Ngọn lửa niềm tin từ Tiền Hải - Thái Bình
Dòng dầu thương mại phụt sáng giữa bình minh
Kỷ nguyên mới mở ra - ngành dầu khí

Ý chí, niềm tin chưa bao giờ ngưng nghỉ
Khát vọng tìm dầu tận phía ngàn khơi
Những người thợ tỏa đi muôn nơi
Dưới lòng biển sâu tìm dầu cho Tổ quốc

Một sáng mùa hè bình minh phía trước
“Thấy dầu rồi - thành công Việt Nam ơi”
Những tiếng reo hò lan tỏa khắp nơi nơi
Xen lẫn niềm vui là nghẹn ngào xúc động

Mỏ Bạch Hổ giữa trùng khơi ngàn sóng
Khơi dòng dầu thương mại đầu tiên
Những người thợ lòng dạ trung kiên
Xúc động bồi hồi cả đêm không ngủ

Giữa biển khơi bao khó khăn “nếm đủ”
Sóng gió cuồng phong, nắng cháy da người
Dầu lên vỉa, mừng quá đi thôi
Nước mắt niềm vui hòa cùng nhịp sống...

50 mùa xuân với bao niềm xúc động
Thực hiện thành công mong ước của Người
Triệu triệu tấn dầu từ phía biển khơi
Là ngần ấy mồ hôi và nhọc nhằn gian khổ

Sừng sững hiên ngang giàn khoan ta đó
Như dáng đứng Việt Nam tận phía chân trời
Petrovietnam - tự hào quá đi thôi
Mong ước của Người đã thành hiện thực

Quên mình cho những giàn khoan

Ngoài thềm lục địa phía Nam
Có những giàn khoan hiên ngang trên biển
Biết bao người quên mình cống hiến
Dâng tuổi xanh cho những giếng dầu

Thế hệ cha anh đã bạc mái đầu
Khơi từ đại dương vỉa dầu đêm ấy
44(*) năm không ngừng tuôn chảy
Thắp sáng đại dương và những công trình

Thế hệ hôm nay tiếp bước quên mình
Cho giàn khoan chưa bao giờ ngưng lửa
Ai đã gác tình yêu đôi lứa?
Ai hy sinh thầm lặng giữa ngàn khơi?

Gác niềm riêng và nỗi nhớ đầy vơi
Gửi vào sóng gió công trình, biển cả
Giữa biển đêm sương rơi lạnh giá
Hơi thuốc ấm lòng, ca nước chia đôi

Vất vả gian lao ngày ấy qua rồi
Lửa giàn khoan trong tim người “lính thợ”
Sóng gió, gian truân - giờ là miền nhớ
44 năm chẳng thể nào quên

Để hôm nay ta mãi gọi tên
Vietsovpetro thắm tình hữu nghị
44 năm siết tay nhau tình đồng chí
Cho những giàn khoan rực sáng giữa biển trời
44 năm tình hữu nghị không rời

Ca đêm

Chắc giờ này em yên giấc ngủ say
Anh vẫn thức cho dòng dầu tuôn chảy
Nhớ không em buổi chia tay ngày ấy
Cầu cảng Việt - Xô em tiễn anh đi

Nắm chặt tay, mắt em đẫm bờ mi
“Anh đi nhé, đường xa biển vắng
Đừng lo cho em những đêm trường giá lạnh
Mình yêu nhau vượt thử thách thời gian

Ngoài biển xa sóng gió gian nan
Hẹn ngày đoàn viên ở đất liền anh nhé
Lao động hăng say, anh giữ gìn sức khỏe
Cầu cảng dang tay chờ đón anh về...”

44 năm rồi ký ức vẫn ùa về
Ngày ấy chia xa, sao mà quên được
44 năm, 44 mùa hẹn ước
Thấp thỏm, phập phồng trong lồng ngực đầy vơi

Ca gác đêm nay lạnh lắm em ơi
Mùa gió chướng, biển tung sóng dữ
Anh nhớ em, nhớ về quá khứ
Quê hương xa, em đang đợi mong chờ

44 năm xây dựng một cơ đồ
Tóc anh bạc màu cho giàn khoan rực lửa
Đếm thời gian, tuổi lùa qua ô cửa
Nước mắt, niềm vui, chen lẫn huy hoàng

44 năm tỏa sáng giữa giàn khoan
44 năm hành trình tìm lửa
44 năm trọn tình yêu đôi lứa
44 năm tình hữu nghị Việt - Nga

(*) 44 năm Ngày thành lập Liên doanh Vietsovpetro (1981-2025).

Mai Văn Thắng

Mã tác phẩm: 11-TH-MVT-0001

Cùng chuyên mục

Tác phẩm Thơ “Người giữ lửa giữa trùng khơi”

(PetroTimes) - Tác phẩm “Người giữ lửa giữa trùng khơi” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Cao Nguyễn Trọng Nhân thuộc Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Chùm thơ: “Giữ lửa giữa đại dương”, “Petrovietnam - 50 năm không tắt lửa”, “Năm mươi năm - ngọn lửa còn nguyên”

(PetroTimes) - Chùm thơ “Giữ lửa giữa đại dương”, “Petrovietnam - 50 năm không tắt lửa”, “Năm mươi năm - ngọn lửa còn nguyên” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Vũ Thị Vân Huyền thuộc Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU).

Tác phẩm Thơ “Hành trình Petrovietnam”

(PetroTimes) - Tác phẩm “Hành trình Petrovietnam” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh thuộc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chùm thơ: “Đoàn kết sức mạnh dầu khí”, “Tinh hoa sáng tạo dầu khí Việt”, “Cống hiến vươn tầm dầu khí”

(PetroTimes) - Chùm thơ “Đoàn kết sức mạnh dầu khí”, “Tinh hoa sáng tạo dầu khí Việt”, “Cống hiến vươn tầm dầu khí” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn thuộc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

Chùm thơ: “Từ lòng đất, chúng ta đứng dậy”, “Những cột lửa giữa đêm”, “Chuyến đi về phía mặt trời”

(PetroTimes) - Chùm thơ “Từ lòng đất, chúng ta đứng dậy”, “Những cột lửa giữa đêm”, “Chuyến đi về phía mặt trời” dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” của tác giả Phạm Văn Trang thuộc Trường THCS Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.