Petrovietnam - 50 năm một chặng đường
Chuyện về quê hương tôi, chuyện giếng dầu
Nửa thế kỷ - một hành trình vững bước
Những giọt dầu hóa những giọt mồ hôi
Mạch nguồn sâu - Petro xây dựng cơ đồ!
Vượt khó khăn, bao năm tháng gian nan
Dẫu gió sương, dẫu biển cả muôn trùng
Màu da vàng - những trái tim máu đỏ
Góp sức cùng nhau viết bản hùng ca!
Mũi khoan đầu tiên, sâu giữa đại ngàn
Hào khí dâng trào ra ngoài biển cả
Những công trình vươn mình theo Tổ quốc
Ngọn cờ hồng, rực sáng giữa trùng khơi!
Từ những ngày gian khổ, đổ mồ hôi
Rồi những đêm thao thức dưới trời sao
Những giọt mồ hôi, tấm lòng son sắt
Mùa vàng khắp nơi, sáng mãi tự hào
Năm mươi năm, nửa thế kỷ trôi qua
Từ dầu khí nâng tầm vươn biển lớn
Petrovietnam - trái tim và khát vọng
Con rồng, cháu tiên - đất nước yêu thương
Rồi hôm nay, giữa bình minh rạng rỡ
Nhìn một chặng đường hào khí đã qua
Luôn yêu thương, thêm tự hào, gắn bó
Luôn vững tin ghi dấu những mùa hoa
Rồi mai này, trên vạn nẻo đường quê
Dòng năng lượng vẫn trào dâng không nghỉ
Petrovietnam - ngọn lửa không ngừng cháy
Bao thế hệ, sáng mãi hướng tương lai!
Nguyễn Hoàng Chiều
Mã tác phẩm: 16-TH-NHC-0001