Cả nước hướng về miền Trung thân yêu!
![]() |
| Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt |
Chỉ trong vài ngày, lũ quét và sạt lở đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và khiến không biết bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi. Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, và hàng trăm nghìn người lâm cảnh “màn trời chiếu nước”. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi nước lũ dâng cao, khi những tiếng kêu cứu tưởng chừng tuyệt vọng vang lên giữa đêm tối, ánh sáng của tình người lại bừng lên ấp áp và mạnh mẽ. Ánh sáng ấy không đến từ điện đèn rực rỡ, mà đến từ lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình đồng bào sâu thẳm của người dân đất nước bên bờ sóng Biển Đông.
Vâng, chỉ cần một tiếng gọi, chỉ cần một dòng tin, hàng nghìn người đã tự nguyện đứng dậy, lên đường. Như biết bao lần trước, đội quân chủ lực, những người đầu tiên, những người xung kích là các chiến sĩ quân đội, công an. Vì dân, đã có nhiều tấm gương quên mình xả thân cứu người.
Còn đồng bào ta, ở đâu cũng có những câu chuyện cảm động. Tại TP Hồ Chí Minh, suốt 3 ngày liền, Nhà Văn hóa Thanh niên và Nhà Văn hóa Sinh viên gần như không tắt đèn. Hàng trăm bạn trẻ chia nhau thức trắng, nhận từng thùng mì, từng bao gạo, từng túi áo phao rồi phân loại, đóng gói, chuyển lên xe. Ở chung cư Khang Điền Safira (TP Thủ Đức), những cư dân không quen biết nhau, nhưng trong đêm lại cùng nhau chất đầy 4 chuyến xe tải lớn, gửi đi hàng chục tấn hàng cứu trợ.
Còn Hà Nội, “trái tim của cả nước”, lại một lần nữa chứng minh lời hứa “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”. Hàng trăm điểm tiếp nhận hoạt động liên tục, những xe hàng nối đuôi nhau rời thủ đô để kịp trao tay người dân vùng ngập. Từ vài ký gạo, tấm chăn, chiếc áo ấm của người dân, đến sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... tất cả tạo thành một dòng chảy yêu thương không gì có thể cản nổi.
Thiên tai có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể làm xói lở tinh thần cố kết cộng đồng. Khi nước lũ vừa rút, cơn bão số 15 lại rập rình ngoài biển. Bàn tay của người Việt ở khắp mọi miền, từ thành phố đến nông thôn, từ trong nước đến kiều bào xa xứ, vẫn đang lặng lẽ chìa ra, sẵn lòng chia sẻ. Những đoàn xe vẫn lăn bánh, những gói quà vẫn tiếp tục được gửi đi, và những kế hoạch hỗ trợ lâu dài vẫn đang được từng tỉnh, từng tổ chức, từng doanh nghiệp triển khai.
![]() |
| Đoàn hỗ trợ của Petrovietnam do đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn dẫn đầu thăm hỏi, động viên và trao các phần quà cho đồng bào Đà Nẵng bị ảnh hưởng do mưa lũ. |
Trong những ngày căng thẳng vừa qua, cùng với sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp lớn của đất nước đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm xã hội của mình. Nổi bật trong đó là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), nơi truyền thống “nghĩa tình” từ lâu đã trở thành một nét văn hóa.
Ngay khi lũ chưa rút, Petrovietnam đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng để động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân. Và chỉ một ngày sau khi mức độ thiệt hại được cập nhật, Tập đoàn đã phát động chương trình quyên góp trong toàn hệ thống, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con miền Trung - Tây Nguyên sớm ổn định đời sống.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, dồn dập. Với tấm lòng trân trọng và biết ơn, ông kêu gọi toàn Tập đoàn chung tay chia sẻ với đồng bào, cũng chính là chia sẻ với những đồng nghiệp đang gồng mình giữa bão lũ.
Không chỉ phát động ủng hộ trong nội bộ, Petrovietnam còn thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ quy mô lớn: 14 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do bão số 3; 5 tỷ đồng cho bão số 5; 53 tỷ đồng cho bão số 10 và 11; 16 tỷ đồng cho đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Và mới nhất, 27 tỷ đồng được gửi đến bà con các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Tập đoàn đã dành hơn 115 tỷ đồng để sát cánh cùng đồng bào vùng thiên tai.
Các đơn vị thành viên như PVOIL, BSR, PVFCCo… cũng nhanh chóng thành lập các đoàn cứu trợ, trực tiếp trao quà, trao tiền, với sự hiện diện ấm áp cùng tinh thần “người đi trước nắm tay người đi sau”.
![]() |
| Đoàn xe Petrovietnam chở nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk |
Trong ánh sáng của tình người, rất tiếc, đó đây vẫn còn những góc khuất. Giữa lúc cả nước đang dốc sức cứu trợ, vẫn xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, kích động, dựng lên hình ảnh giả mạo bằng công nghệ AI nhằm chia rẽ lòng dân. Nhưng rồi, sự thật bao giờ cũng sáng hơn những luận điệu mờ ám. Hình ảnh những đoàn cứu hộ lao mình trong dòng nước, lực lượng chức năng dầm mình cả ngày lẫn đêm, cùng các doanh nghiệp kịp thời có mặt, dành nguồn lực đáng kể... chính là câu trả lời rõ ràng nhất, không ai có thể xuyên tạc. Ánh sáng sẽ đẩy lùi, xua tan bóng tối.
Trong lúc các đoàn cứu trợ chạy đua thời gian, Chính phủ đã chỉ đạo hàng loạt giải pháp khẩn cấp: bố trí nơi ở tạm, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa trước Tết Nguyên đán 2026. Khoản hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương đã được Phó Thủ tướng ký ngay trong những ngày mưa lũ còn chưa rút.
Đó là những hành động thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhưng trong số tất cả những hỗ trợ ở những mức độ khác nhau đó, hỗ trợ quan trọng nhất lại đến từ lòng người, từ tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, từ sự gắn bó của cộng đồng, từ những doanh nghiệp luôn nêu cao trách nhiệm xã hội, coi sự an toàn, bình yên của nhân dân là một phần trong sứ mệnh của mình.
Giờ đây, những chuyến xe xuyên đêm chở hàng chục tấn hàng hướng về miền Trung thân yêu vẫn tiếp tục lên đường. Những chiếc bánh được gói vội, những thùng mì tôm của bác xe ôm, những thùng nước lọc của một học sinh tiểu học, những đồng tiền tiết kiệm của những tiểu thương chưa mấy khá giả... đang hướng về miền Trung!
Trong hành trình nặng nghĩa tình ấy, Petrovietnam đã, đang và sẽ luôn là một trong những “ngọn đèn năng lượng” không chỉ thắp sáng những công trình dầu khí, mà còn thắp sáng lòng nhân ái./.
Hải Đường





