Dấu ấn lịch sử và niềm tri ân sâu sắc
![]() |
| Tác giả Đỗ Anh Tuấn (áo trắng đeo kính) lắng nghe những lời chia sẻ, trao đổi tại Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên. |
Trải qua hơn 25 năm làm việc trong ngành, qua nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực công tác, có cơ hội đến và làm việc tại 33 đơn vị trong toàn ngành (hiện nay còn 32 đơn vị), tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn về chiều sâu truyền thống, tinh thần cống hiến và giá trị bền vững mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.
Trong suốt quá trình công tác, tôi đã được nghe, được học từ các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động đi trước - những con người đã trực tiếp tham gia vào công cuộc “đi tìm lửa”, tìm kiếm và khai thác “vàng đen” cho Tổ quốc trong những năm tháng đầy thử thách của thập niên 80. Đó là giai đoạn mà điều kiện vật chất còn vô cùng thiếu thốn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhưng bằng ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến, họ đã vượt qua mọi khó khăn, từng bước đặt nền móng cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Những câu chuyện về một thời kỳ gian khó nhưng đầy nhiệt huyết vẫn luôn để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Đó là hình ảnh những kỹ sư trẻ không quản ngại gian khổ, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt; là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, không phân biệt vị trí công tác, tất cả cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ - từ những công việc chuyên môn đến những việc lao động giản đơn như đào mương, đào cống, dựng công trình phục vụ khoan thăm dò. Tất cả đã tạo nên một sức mạnh tập thể to lớn, góp phần làm nên những thành tựu mang tính bước ngoặt.
![]() |
Thành quả của những nỗ lực ấy không chỉ dừng lại ở việc khai thác thành công dòng khí đầu tiên, mà còn mở ra một ngành công nghiệp mũi nhọn, mang về nguồn ngoại tệ quan trọng cho đất nước trong giai đoạn đầu đổi mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ dầu khí thế giới, đồng thời đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày dòng khí đầu tiên (19/4/1981 - 19/4/2026), được tham gia các hoạt động kỷ niệm, tôi càng có dịp nhìn lại chặng đường đã qua với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Những gì các thế hệ cha anh đã xây dựng không chỉ là các công trình, các mỏ khí, mỏ dầu, mà còn là một nền tảng vững chắc về con người, về tri thức, về tinh thần lao động và cống hiến. Đó là di sản quý báu mà ngành dầu khí hôm nay được kế thừa và tiếp tục phát huy. Hàng vạn việc làm đã được tạo ra, nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Là người con của Tiền Hải - Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), tôi luôn cảm thấy tự hào khi quê hương mình gắn liền với sự kiện khởi đầu của ngành dầu khí Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối truyền thống, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
![]() |
45 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của một ngành công nghiệp chiến lược. Trong dòng chảy ấy, mỗi cá nhân dù ở bất kỳ vị trí nào cũng đều góp phần tạo nên giá trị chung. Với riêng tôi, đó là hành trình của niềm tự hào, của sự gắn bó và hơn hết là lòng biết ơn sâu sắc. Xin trân trọng tri ân các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành dầu khí qua các thời kỳ - những người đã không quản ngại gian khó, hy sinh thầm lặng vì sự phát triển của ngành và của đất nước.
Đỗ Anh Tuấn



