Hành trình năng lượng kỷ niệm 45 năm khai thác dòng khí đầu tiên (19/4/1981- 19/4/2026):

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về "cái nôi" của Petrovietnam

13:26 | 21/04/2026

816 lượt xem
|
(PetroTimes) - Từ những giếng khoan trên mảnh đất Tiền Hải - nơi được xem là “cái nôi” của ngành Dầu khí Việt Nam, hành trình 45 năm không chỉ là câu chuyện của những mỏ khí, những con số sản lượng, mà còn là ký ức sống động của các thế hệ đi trước. Ở đó, có niềm tự hào về bước chân khai mở, có những năm tháng gian khó không thể quên và trên hết là ngọn lửa nghề vẫn được truyền qua từng thế hệ, để Petrovietnam hôm nay vững vàng tiếp bước trong hành trình phát triển bền vững.

Từ khoan trường đầu tiên

Tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên được coi là “cái nôi” của ngành Dầu khí Việt Nam - nơi những giếng khoan đầu tiên tìm ra dòng khí trong lòng đất mẹ, cũng là nơi dòng condensate đầu tiên được khai thác, đánh dấu bước mở đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Các đại biểu tham gia "Hành trình năng lượng" nhân kỷ niệm 45 năm ngày khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên từ mỏ Tiền Hải C.

Phát biểu khai mạc "Hành trình năng lượng" nhân kỷ niệm 45 năm ngày khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên từ mỏ Tiền Hải C, đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhấn mạnh: “Hành trình trở về hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại một mốc son lịch sử, mà còn khẳng định giá trị của những nền móng được gây dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng quả cảm của các thế hệ đi trước. Từ giếng khoan 61 và dòng khí đầu tiên, một ngành công nghiệp đã hình thành, từng bước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia”.

Đồng chí Phạm Quang Dũng bày tỏ mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ. Sự kết hợp giữa trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ đi trước với khát vọng và năng lượng của thế hệ hôm nay sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững cho Petrovietnam trong giai đoạn phát triển mới.

Tại địa điểm đầu tiên, Đoàn “hành hương” của người dầu khí đã giao lưu tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng. Tại đây, các lão thành của ngành - những chứng nhân lịch sử đã cùng nhau ôn lại những ký ức đầy sống động về chặng đường gian khó đầu tiên của Petrovietnam.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Đồng chí Đinh Văn Sơn - nguyên Thành viên HĐTV Petrovietnam chia sẻ cảm xúc khi được trở lại "cái nôi" của ngành Dầu khí.

Đồng chí Đinh Văn Sơn - nguyên Thành viên HĐTV Petrovietnam không giấu được niềm xúc động khi trở lại mảnh đất quê hương, nơi gần nửa thế kỷ trước đã thắp lên trong đồng chí niềm tin với ngành Dầu khí. Đồng chí nhớ lại năm 1977-1978, khi còn là học sinh, mỗi ngày đi học về, đồng chí được chứng kiến các thế hệ đi trước làm địa chất, nổ mìn khảo sát. Những hình ảnh ấy đã khơi dậy trong đồng chí khát vọng được trở thành "người đi tìm dầu khí cho đất nước”.

Ở một góc nhìn khác, Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng - nguyên Thành viên HĐTV Petrovietnam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam chia sẻ, chỉ khi trực tiếp đứng tại Khu lưu niệm, tận mắt nhìn thấy những hiện vật, lắng nghe những câu chuyện từ chính các nhân chứng, người ta mới có thể hiểu được những gian nan, vất vả của ngành Dầu khí trong buổi đầu hình thành.

TS Nguyễn Hùng Dũng khiến mọi người chú ý vào từng chi tiết như mũi khoan kim cương, những chiếc máy đọc địa chấn đến “cây thông Noel” khai thác khí… Những hiện vật này không đơn thuần là những thiết bị kỹ thuật, mà còn là những bằng chứng sống động cho khát vọng của thế hệ những người đi tìm lửa đầu tiên đầy sáng tạo, quyết tâm, đã tạo ra một bước đi quan trọng của ngành Dầu khí Việt Nam.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Petrovietnam phát biểu tại chương trình.

Về phía lãnh đạo Petrovietnam, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Petrovietnam khẳng định, việc xây dựng và phát huy giá trị Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng không chỉ góp phần lan tỏa truyền thống của ngành, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các thế hệ người dầu khí đối với lịch sử phát triển chung của đất nước. Đây cũng là một minh chứng rõ nét cho văn hóa Petrovietnam.

Sau khi tham quan Khu lưu niệm và lắng nghe những ký ức về thời kỳ đầu dựng nghiệp, làm nghề của các lão thành ngành Dầu khí, đồng chí Chử Xuân Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên PVEP xúc động chia sẻ: “Cơ hội được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các bậc lão thành - những "pho sử sống" của Petrovietnam là rất quý giá đối với thế hệ trẻ của Tập đoàn. Chúng tôi thấy càng thêm tự hào và trân trọng. Những câu chuyện sống động về hành trình tìm kiếm dầu khí cho Tổ quốc chính là động lực để chúng tôi nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của Petrovietnam, tiếp nối truyền thống vượt khó, nghĩa tình của các lớp cha anh đi trước”.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Đến Giếng tổ - GK61

Chiều cùng ngày, "Hành trình năng lượng" hướng về “Giếng tổ” của Petrovietnam (giếng khoan GK61). Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới những cán bộ, kỹ sư, công nhân, trong đó có cả chuyên gia Nga đã hy sinh, cống hiến cho công trình công nghiệp khí đầu tiên của Petrovietnam.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhự - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí chia sẻ kỷ niệm về dòng khí đốt đầu tiên tại giếng GK61.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam khẳng định: “Dòng khí đầu tiên từ mỏ Tiền Hải C được khai thác, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, hiện thực hóa khát vọng và trí tuệ của những người đi tìm lửa. Trở về nơi này, các thế hệ người lao động Petrovietnam không chỉ ôn lại một mốc son lịch sử, mà còn nghiêng mình tri ân những đóng góp, hy sinh của lớp cha anh đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực cho hành trình tương lai.

Đoàn công tác đã được tham quan các kỉ vật làm nghề của ngành Dầu khí, đáng ngạc nhiên là có những chiếc ô tô thu nổ địa chấn, xe khoan vẫn còn hoạt động tốt qua hơn nửa thế kỉ. Tại đây, các đại biểu cùng các chứng nhân lịch sử kể lại những kỉ niệm khắc sâu vào tâm khảm. Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí Nguyễn Xuân Nhự kể lại thời khắc ngày 18/3/1975, khi dòng khí đầu tiên bất ngờ phụt lên từ Giếng khoan 61 - một khoảnh khắc mà theo ông, “cả đời không thể nào quên”. Giếng khoan 61 và mỏ Tiền Hải C trở thành nơi tụ hội thế hệ người dầu khí đầu tiên, được đào tạo trong nước sau đó tiến về miền Nam, xây dựng ngành Dầu khí ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp… nên từ đó Thái Bình được coi là “cái nôi” của ngành dầu khí Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Petrovietnam Phùng Đình Thực cho biết, trở lại Giếng tổ, tôi rất xúc động khi biết công trình vẫn được gìn giữ, nhiều thiết bị vẫn còn hoạt động tốt. Đồng chí cũng kể lại những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai dự án, khi ngành Dầu khí phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư, thiết bị do cấm vận và hạn chế về nguồn lực. Trong hoàn cảnh đó, đồng chí cùng các cộng sự đã đi “thu gom” nhiều thiết bị đã qua sử dụng từ những giếng khoan khác về “tái chế” lắp ráp lại. Toàn bộ công trình được đồng chí và các kỹ sư thiết kế, chế tạo ngay trong những năm tháng gian khó nhất của đất nước. Dòng khí công nghiệp đầu tiên tại mỏ Tiền Hải C đã bùng cháy tạo ra điện, đưa vào lò nung gốm tại Thái Bình, mở ra ngành công nghiệp khí của Việt Nam, thay đổi bộ mặt, con người của cả một tỉnh tại đồng bằng Bắc Bộ.

Khép lại hành trình trở về cội nguồn kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, từ những hiện vật nhuốm màu thời gian, những câu chuyện được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử, đến những ánh mắt chăm chú của thế hệ trẻ và nụ cười ấm áp của người dân địa
Các thế hệ người lao động Petrovietnam tham gia chương trình

Người viết bài vẫn còn nhớ, trong một lần phỏng vấn đồng chí Phùng Đình Thực vào năm (2017) về chuyện Giếng tổ, đồng chí cho tôi xem một bức ảnh đen trắng chụp đoàn chuyên gia đến thăm quan, khi ấy đồng chí Thực đang đứng điều chỉnh van khí từ đằng xa. Cái dáng người gầy nhẳng, lênh khênh không lẫn vào đâu được. Khi ấy tôi còn cắc cớ hỏi đồng chí, mấy cái thiết bị, linh kiện mà đồng chí đi “xin”, “gom” về làm trạm khai thác khí, nhẹ thì tầm chục kg, nặng thì cả tạ thì làm sao mà các đồng chí lấy xe đạp “tha” về được. Khi ấy đồng chí Thực chỉ cười bảo, ừ hồi ấy các chú chỉ chòm chèm tầm 50kg… cả quần áo, ấy thế mà… Cái thời ấy, làm cái gì cũng hăng hái, chỉ một lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi chia sẻ những kỉ niệm ngay tại “miệng Giếng tổ”, đoàn hành hương của Petrovietnam đã tham gia tọa đàm, nơi các nhân chứng lịch sử tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, khai thác dầu khí trong bối cảnh chiến tranh, thiếu thốn. Những bài học về tinh thần tự lực tự cường, về niềm tin và sự kiên cường của người Dầu khí một lần nữa được tái hiện.

Khi đang kể lại khoảng thời gian xây dựng giếng GK61, đồng chí Phùng Đình Thực bỗng quay sang hỏi đồng chí Trần Ngọc Cảnh: “Anh có nhớ cái thời ấy, vừa làm việc vừa đi đào hầm, đào hào không?”. Đồng chí Cảnh cười phá lên: “Nhớ chứ!”. “Rồi cái đợt ban ngày làm việc, ban đêm soạn giáo án dạy cho công nhân khai thác khí nữa…”. Đồng chí Thực chốt lại: “Đấy, Phó tiến sĩ cũng đi đào hầm, đào hào đấy!”. Chỉ vài câu trao đổi ngắn gọn của hai “đồng nghiệp” thôi mà sao xúc động đến lạ. Hai vị nguyên cán bộ lãnh đạo của Petrovietnam, sau hơn nửa thế kỉ cùng cộng tác nhưng cái tình đồng nghiệp của họ vẫn vẹn nguyên, giản dị và chân thật đến thế.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Các đại biểu viết những bức tâm thư gửi đến tương lai.

Một hoạt động đáng chú ý tại cuộc tọa đàm “Hành trình trở về Giếng tổ” là “Gửi thông điệp tới tương lai”, các đại biểu dự tọa đàm đã cùng lưu lại bức “tâm thư” như những thông điệp gửi đến tương lai. Các bức thư đặc biệt này sẽ được lưu trữ tại khu lưu niệm trong nhiều năm tới. Hoạt động này thể hiện sự kết nối truyền thống của Petrovietnam từ quá khứ đến hiện tại và hướng về tương lai.

Phát biểu kết luận chương trình, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, cho rằng hành trình trở về Giếng tổ mang ý nghĩa rất sâu sắc, là bước khởi đầu cho chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam. Theo đồng chí Trần Quang Dũng, những câu chuyện được chia sẻ trong suốt hành trình đã tạo nên “điểm chạm” mạnh mẽ về cảm xúc, giúp thế hệ hôm nay thấu hiểu hơn giá trị của truyền thống, từ đó hình thành ý chí, quyết tâm mạnh mẽ để tiếp nối công cuộc phát triển Petrovietnam mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng.

Hành trình của những người tìm lửa và giữ lửa về
Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, từ thực tiễn lịch sử có thể rút ra một bài học xuyên suốt: “Khi trí tuệ, tri thức được đặt làm nền tảng, kết hợp với ý chí, khát vọng và tinh thần dấn thân, sẽ tạo nên những thành quả to lớn. Đây chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để Petrovietnam phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, việc làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà đã được chứng minh bằng chính những trải nghiệm thực tế của ngành trong suốt nửa thế kỷ qua.

Phó bí Thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng kêu gọi thế hệ trẻ Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “người đi tìm lửa”, chủ động nắm bắt công nghệ, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn của Tập đoàn, hướng tới vị thế trong nhóm doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới đúng với thông điệp “Giữ lửa truyền thống và kiến tạo năng lượng tương lai”, – thúc đẩy Petrovietnam phát triển lên tầm cao mới.

Có thể thấy rằng, từ khoan trường đầu tiên của ngành Dầu khí đến “Giếng tổ” - GK61, hành trình 45 năm không chỉ là dịp “ôn cố tri tân”, mà tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển. “Hành trình năng lượng” chỉ là chặng khởi đầu cho một hành trình 65 năm truyền thống ngành Dầu khí – hành trình của niềm tin, của khát vọng và của sự tiếp nối không ngừng. Đó là hành trình mà mỗi thế hệ người lao động Petrovietnam sẽ tiếp bước bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim luôn rực cháy niềm tự hào.

Nhóm phóng viên

Trở về Trở về "Giếng tổ” GK61: Tiếp lửa truyền thống, hun đúc khát vọng tương lai
[VIDEO] Từ truyền thống 45 năm đến sứ mệnh của thế hệ trẻ hôm nay[VIDEO] Từ truyền thống 45 năm đến sứ mệnh của thế hệ trẻ hôm nay
[Chùm ảnh] Trở về cội nguồn: Ghi dấu 45 năm hành trình khai thác dòng khí đầu tiên[Chùm ảnh] Trở về cội nguồn: Ghi dấu 45 năm hành trình khai thác dòng khí đầu tiên

DMCA.com Protection Status