Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng

20:29 | 24/07/2023

6,842 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong các ngày từ 21/7 đến 23/7/2023, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) tổ chức chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống, tri ân người có công tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

5 giờ 30, sáng ngày 21/7/2023, đoàn chúng tôi gồm hơn 50 đại biểu bắt đầu rời trụ sở Tập đoàn hướng về mảnh đất miền Trung thân yêu. Chuyến đi năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa như đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các địa chỉ đỏ như Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm bên bờ sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ…

Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; cùng các đồng chí trong BCH Hội CCB Tập đoàn và Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Chuyến đi còn có sự phối hợp, tham gia của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các Hội CCB thuộc Khối 487 có mối quan hệ, hợp tác gắn bó với Hội CCB Cơ quan nói riêng, Hội CCB Tập đoàn nói chung nhiều năm nay như: Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công Thương, Tòa án Nhân dân Tối cao…, ngoài ra còn có những thành viên CLB Dầu khí Trường Sa, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ đang công tác tại các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn, Hội CCB các đơn vị thành viên như: PETROCONs, PV Chem, Đường ống Tây Nam,…

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu tại Vũng Chùa- Đảo Yến

Giữa tháng 7 trời miền Trung nắng như đổ lửa, dù trải qua một hành trình dài song không làm chùn bước chân của các thành viên trong đoàn. 16h chiều đoàn chúng tôi có mặt Vũng Chùa - Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đây là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại đây, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Đại tướng, Đoàn công tác nguyện hứa suốt đời học tập, noi theo tấm gương của Đại tướng - tấm gương mẫu mực, sáng ngời với đức độ và nhân cách lớn, cả một đời vì nước, vì dân.

Tối cùng ngày, đoàn công tác đến thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn nhằm tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Thành cổ Quảng Trị và di tích Bến sông Thạch Hãn là 2 trong 8 di tích thành phần thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt “Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

Tại đây, hàng ngàn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất Thành cổ; nhiều người con của Tổ quốc khi vượt sông Thạch Hãn từ bờ Bắc vào bờ Nam chiến đấu bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị cũng đã anh dũng hy sinh, máu xương hòa vào dòng Thạch Hãn. Sông Thạch Hãn vì thế còn được gọi là dòng sông Hoa Đỏ. Thành cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Tấm bia khắc bài thơ“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm” của CCB Lê Bá Dương được ví là bài “thơ thần” của dòng sông Thạch Hãn bi hùng trong chiến tranh

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng hoa, dâng hương, thả hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ cho hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đồng chí Phạm Quang Dũng- Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cùng các cán bộ cơ quan Tập đoàn thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt trong 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị nhiều người con của Tổ quốc khi vượt sông Thạch Hãn từ bờ Bắc vào bờ Nam chiến đấu bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị cũng đã anh dũng hy sinh, máu xương hòa vào dòng Thạch Hãn.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng

Câu chuyện về lịch sử bi thương của chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị đến hôm nay vẫn luôn làm nhiều người xúc động. Ngày 16/9/1972, để bảo toàn lực lượng cũng như sau khi hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ Thành cổ Quảng Trị, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định rút toàn bộ lực lượng bộ đội trấn giữ Thành cổ về phía bờ Bắc sông Thạch Hãn.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Lúc này, sông Thạch Hãn đang vào mùa lũ lớn. Vì vậy, hàng ngàn chiến sĩ cùng thương binh của ta khi qua dòng sông này đã không còn đủ sức chống lại với dòng nước lũ đang chảy xiết. Sông Thạch Hãn trong những ngày ấy đã trở thành dòng sông máu, là nơi yên nghỉ vĩnh viễn của các chiến sĩ Thành cổ kiêu hùng.

Tiếp tục chuyến hành trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 22/7, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Tại địa chỉ đỏ thiêng liêng này, đoàn đã kết hợp thăm hỏi, tặng quà và trao tặng 15 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Trị.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trao hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB PETROCONs trao hỗ trợ đến các cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại nơi Thành cổ, tinh thần kiên cường chiến đấu và niềm tin quyết thắng của những người lính khi tuổi còn đôi mươi đã khẳng định ý chí sắt đá của con người trước bom đạn và điều kiện sống khắc nghiệt nhất của chiến tranh. Sự hy sinh của họ là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng nhất, cảm động nhất, thức tỉnh lương tri nhân loại về khát vọng cháy bỏng “độc lập, tự do, thống nhất” cho cả dân tộc.
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Nằm trên vùng đồi tĩnh lặng, trong nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nhiều ngôi mộ tập thể và hàng ngàn mộ chiến sĩ chưa xác định danh tính.  Đây là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Nằm trên vùng đồi tĩnh lặng, trong nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nhiều ngôi mộ tập thể và hàng ngàn mộ chiến sĩ chưa xác định danh tính. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu dâng hoa, hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 10.263 AHLS
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 10.263 anh hùng liệt sĩ

Ngày 23/7, tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đã đến thăm Tượng đài Mẹ Suốt bên bờ sông Nhật Lệ . Tượng đài Mẹ Suốt ở Quảng Bình được tạc để tỏ lòng biết ơn của nhân dân Quảng Bình đối với người mẹ anh hùng. Với phong thái uy nghi, kiên cường, hình ảnh tượng để lại nhiều cảm xúc cho du khách mỗi khi có dịp viếng thăm.

“Mẹ Suốt” là tên gọi thân thương người dân dành cho anh hùng Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại Bảo Ninh, Quảng Bình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, mẹ Nguyễn Thị Suốt đã xung phong làm nhiệm vụ kết nối đường dây liên lạc giữa Đồng Hới với Bảo Ninh. Một mình mẹ đã chèo đò giúp bộ đội qua sông, vận chuyển đạn mặc kệ máy bay càn quét, bắn phá trên đầu. Nhờ sự kiên cường bất khuất của mình, năm 1967 Mẹ Suốt được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến ngày 13/10/1968, mẹ đã hy sinh trong một trận càn quét ác liệt của dàn máy bay Mỹ.

Tại Quảng Bình, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cũng trao tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tượng đài Mẹ Suốt ở Quảng Bình được tạc để tỏ lòng biết ơn của nhân dân Quảng Bình đối với người mẹ anh hùng. Với phong thái uy nghi, kiên cường, hình ảnh tượng để lại nhiều cảm xúc cho du khách mỗi khi có dịp viếng thăm.

Đến tận ngày nay, tên tuổi nữ anh hùng Nguyễn Thị Suốt vẫn được cả nước biết đến như một biểu tượng anh hùng của cách mạng, trở thành hình tượng tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất trong suốt chiều dài đánh đuổi quân xâm lược của dân tộc.

Tiếp đến, đoàn đến thăm khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ năm 1964 đến năm 1972, tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn, thời điểm đó mọi thông thương từ miền Bắc vào miền Nam phải đi qua con đường 15A. Trong đó Ngã ba Đồng Lộc là một địa điểm hiểm trở trên con đường này. Nơi đây được ví như là yết hầu, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Đoàn đại biểu tưởng niệm 10 cô gái thanh niên xung phong

Xác định được vị trí chiến lược của Ngã ba Đồng lộc, từ năm 1964 đến năm 1972, Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là năm ác liệt nhất. Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng trăm, hàng ngàn các chiến sỹ và nhân dân đã ngã xuống.

Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Trưa ngày 24/7/1968, một ngày như mọi ngày, 10 chị ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom đã nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom, làm sập hầm và tất cả 10 chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ tuổi nhất là 17 tuổi, ba người chị lớn tuổi nhất cùng 24 tuổi.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Các thành viên trong đoàn viếng thăm mộ 10 nữ thanh niên xung phong

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc; đặt hoa, thắp hương từng phần mộ 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Ngã ba huyền thoại.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Vị trí hố bom nơi 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ngày 24/7/1968

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, niềm tiếc thương, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và anh linh của 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Chuyến hành trình về thăm những địa chỉ đỏ tại các tỉnh miền Trung là hoạt động thường niên của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm, thể hiện sự tri ân của CBCNV, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status