Nữ sinh Điện Biên bật khóc khi nhận cuộc gọi từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

19:05 | 24/05/2026

38 lượt xem
|
(PetroTimes) - Từng nghĩ phải từ bỏ giấc mơ đại học vì gia đình không còn khả năng lo học phí, Sùng Thị Cứ - sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - đã bật khóc khi nhận được cuộc gọi từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Sáng 24/5 tại Hà Nội, không khí buổi gặp mặt kỷ niệm 19 năm thành lập Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin nhiều lần lắng xuống bởi những câu chuyện xúc động của các sinh viên nghèo vượt khó đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Có những bạn trẻ bật khóc khi nhắc về hành trình đi học đầy chông chênh, về khoảnh khắc tưởng chừng phải từ bỏ giấc mơ đại học nhưng rồi lại được nâng đỡ bởi những con người chưa từng quen biết.

Những giọt nước mắt ấy không chỉ là cảm xúc của riêng từng sinh viên, mà còn phản chiếu giá trị nhân văn mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã bền bỉ vun đắp suốt gần hai thập niên qua.

Nguyễn Xuân Chiến - sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đến từ Nghệ An xúc động chia sẻ, hành trình đến với Quỹ đã trở thành nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của tuổi học trò.

Nữ sinh Điện Biên bật khóc khi nhận cuộc gọi từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
Nguyễn Xuân Chiến - sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đến từ Nghệ An chia sẻ về hành trình đến với Quỹ.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, Chiến sớm hiểu sự vất vả của bố mẹ khi phải chắt chiu từng đồng để lo cho con cái ăn học. "Từ khi học cấp ba, em chỉ nghĩ đơn giản là phải cố gắng học thật tốt để không phụ công bố mẹ", Chiến kể.

Trong những năm học phổ thông, nam sinh Nghệ An luôn nỗ lực học tập, tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường và nuôi hy vọng được bước chân vào giảng đường đại học. Chính trong quãng thời gian ấy, em lần đầu tiên nghe thầy cô nhắc đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Lúc đó em chưa biết Quỹ là gì, của ai, chỉ biết là có một học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để em có thêm động lực cố gắng suốt những năm cấp ba, Chiến chia sẻ.

Khi bước vào vòng phỏng vấn xét học bổng, điều khiến em lo lắng nhất lại chính là giọng Nghệ An đặc sệt của mình. "Em rất tự ti vì sợ mọi người nghe không hiểu. Hôm phỏng vấn online, em còn xin thầy giáo ngồi cạnh để động viên tinh thần vì quá run", nam sinh nhớ lại.

Khoảnh khắc nhận được tin chính thức được trao học bổng khiến Chiến vỡ òa hạnh phúc. "Hôm đó em đang ở nhà với mẹ. Khi nhận được tin nhắn báo đỗ phỏng vấn, em vui đến mức nhảy lên ngay giữa nhà", em kể.

Nhưng với Chiến, điều quý giá nhất mà Quỹ mang lại không chỉ là tiền học phí. Quỹ không chỉ trao cho bọn em học bổng mà còn cho bọn em một mái nhà, luôn đồng hành trong những lúc khó khăn nhất trên hành trình trưởng thành.

Nữ sinh Điện Biên bật khóc khi nhận cuộc gọi từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
Sùng Thị Cứ - sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Cũng nghẹn ngào trong buổi gặp mặt, Sùng Thị Cứ (đến từ Điện Biên) - sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết đã có thời điểm em gần như tuyệt vọng vì không biết lấy đâu ra tiền để nhập học đại học.

"Lúc đó bố mẹ nói gia đình không còn khả năng lo cho em đi học nữa. Em từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng không dám nói với gia đình", nữ sinh nghẹn ngào kể.

Trong lúc bế tắc nhất, em được một người bạn giới thiệu về Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Em làm hồ sơ gửi về Quỹ mà không dám hy vọng nhiều, chỉ nghĩ đó như một tia hy vọng nhỏ để mình tiếp tục cố gắng.

Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ đại diện Quỹ để xác minh hoàn cảnh khiến em xúc động đến bật khóc. "Lần đầu tiên em kể hết câu chuyện của mình cho một người xa lạ nghe. Những điều em chưa từng nói với ai, em lại có thể chia sẻ với các anh chị trong Quỹ", Cứ nói.

Dù chưa chắc chắn mình có được nhận học bổng hay không, nhưng chính sự lắng nghe và động viên ấy đã giúp em có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học.

"Các anh chị nói với em rằng cứ tự tin đi tiếp. Nếu được nhận học bổng thì rất tốt, còn nếu chưa được thì vẫn sẽ có nhiều cách khác để giúp em không phải từ bỏ việc học", Cứ kể lại. Điều khiến Cứ xúc động nhất là trong lúc bản thân gần như mất hết hy vọng, lại có những người chưa từng gặp mặt sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ mình.

Ngay cả người thân đôi khi cũng không biết phải động viên em thế nào, nhưng các cô chú, anh chị trong Quỹ lại nói với em rằng: Cứ đi tiếp con đường của mình, rồi sẽ có người đồng hành cùng em. Lúc đó em mới nhận ra ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, Cứ chia sẻ.

Từ những suất học bổng đến hành trình lan tỏa "Nghĩa tình Petrovietnam"

Không chỉ hỗ trợ sinh viên trong học tập, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin còn trở thành điểm tựa trong những biến cố lớn của cuộc sống.

Thào Thị Cải (đến từ Điện Biên) - sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều lần nghẹn lời khi kể lại tai nạn giao thông khiến em từng nghĩ mình khó có thể tiếp tục việc học.

"Khi đứng dậy em mới cảm nhận chân đau đến mức không thể đi nổi. Lúc đó trời mưa rất to, điện thoại lại hết pin nên em không thể liên lạc với ai", Cải nhớ lại.

Nữ sinh Điện Biên bật khóc khi nhận cuộc gọi từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
Thào Thị Cải - sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều lần nghẹn lời khi kể lại tai nạn giao thông khiến em từng nghĩ mình khó có thể tiếp tục việc học.

Trong cơn đau và hoảng loạn, nữ sinh Điện Biên ngồi bên đường suốt nhiều giờ đồng hồ để chờ người giúp đỡ. Đến gần nửa đêm, sau khi được mọi người hỗ trợ sạc pin điện thoại, em mới có thể nhắn tin vào nhóm sinh viên của Quỹ để báo tin.

Ngay sau đó, nhiều bạn sinh viên cùng các anh chị cựu sinh viên đã lập tức tới hỗ trợ, đưa em vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận em bị đứt dây chằng chéo và cần phẫu thuật với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Lúc đó em bật khóc vì không có tiền. Em học ngành y nên nếu nghỉ thực hành sẽ không được thi, nhưng điều em lo nhất là gia đình, Cải chia sẻ.

Điều khiến nữ sinh xúc động là sự giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên của Quỹ. Ngay trong đêm, các anh chị đã hỗ trợ kinh phí để em được nhập viện và hoàn tất thủ tục phẫu thuật.

“Nếu không có Quỹ, không có các anh chị và các bạn đồng hành, em thật sự không biết mình có thể vượt qua được hay không”, Cải nghẹn ngào nói.

Những câu chuyện ấy cho thấy Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hôm nay không còn đơn thuần là một chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo vượt khó. Sau gần 19 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành một cộng đồng gắn kết bằng sự sẻ chia, yêu thương và tinh thần đồng hành giữa các thế hệ sinh viên.

Dưới sự quản lý của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, Quỹ đã bền bỉ tiếp sức cho hàng nghìn sinh viên trên khắp cả nước.

Thông điệp “Thắp sáng niềm tin - 19 năm Petrovietnam đồng hành chắp cánh những ước mơ bay xa” không chỉ phản ánh sự tiếp nối của một quỹ học bổng, mà còn cho thấy triết lý phát triển của Petrovietnam là phát triển doanh nghiệp luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng và đầu tư cho con người.

Hành trình ấy đã ghi dấu bằng hơn 60 tỷ đồng học bổng được trao tặng, hơn 1.600 sinh viên được hỗ trợ đến giảng đường và hơn 1.300 sinh viên trưởng thành, tốt nghiệp. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở những con số, mà ở cách những suất học bổng đã trở thành cơ hội đổi thay cuộc đời cho nhiều bạn trẻ.

Từ những sinh viên nghèo năm nào, nhiều người hôm nay đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, doanh nhân và quay trở lại đồng hành cùng Quỹ bằng chính sự thành đạt của mình. Những vòng tròn sẻ chia cứ thế tiếp tục được nối dài, tạo nên một cộng đồng giàu tính nhân văn, mà ở đó lòng tốt không dừng lại ở một thời điểm mà tiếp tục lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong hành trình phát triển của một Tập đoàn công nghiệp - năng lượng chủ lực quốc gia như Petrovietnam, những dự án lớn hay các chỉ số kinh doanh luôn có ý nghĩa quan trọng. Nhưng chính những hoạt động giàu tính nhân văn như Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin mới góp phần làm nên chiều sâu văn hóa và bản sắc "Nghĩa tình" của người lao động Petrovietnam.

19 năm đã đi qua, hàng nghìn ước mơ đã được tiếp sức. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục với niềm tin rằng, chỉ cần được trao một cơ hội đúng lúc, nhiều cuộc đời có thể đổi thay.

Petrovietnam thắp sáng niềm tin, tiếp sức tương lai cho thế hệ trẻ tại Trung tâm GDTX khu vực Bà Rịa - Vũng TàuPetrovietnam thắp sáng niềm tin, tiếp sức tương lai cho thế hệ trẻ tại Trung tâm GDTX khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Petrovietnam thắp sáng niềm tin, tiếp sức ước mơ cho học sinh Trường Trần Nguyên Hãn (Phường Tam Thắng)Petrovietnam thắp sáng niềm tin, tiếp sức ước mơ cho học sinh Trường Trần Nguyên Hãn (Phường Tam Thắng)
Petrovietnam “Thắp sáng niềm tin” và ước mơ cho học sinh Trường THPT Bà RịaPetrovietnam “Thắp sáng niềm tin” và ước mơ cho học sinh Trường THPT Bà Rịa
Xét cấp Học bổng Thắp Sáng Niềm Tin dành cho tân sinh viên năm học 2026 – 2027Xét cấp Học bổng Thắp Sáng Niềm Tin dành cho tân sinh viên năm học 2026 – 2027

Đình Khương - Đức Anh

DMCA.com Protection Status