Tuổi trẻ Dầu khí “thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo

08:00 | 12/05/2016

757 lượt xem
tăng
a a
giảm
In bài viết
Trong tháng 5, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có một loạt hoạt động nhiều ý nghĩa tại tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam với chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa ước mơ”. Song song cùng đó là chương trình trao học bổng tại huyện miền núi Nam Trà My.

“Vượt nắng, thắng mưa” đi trao học bổng

Nam Trà My là một trong những huyện nghèo nhất nước, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 70%. Nam Trà My có 10 xã, diện tích tự nhiên là 82.253 ha, dân số 28.739 người trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày đầu tháng 5, thời tiết huyện miền núi Nam Trà My thay đổi bất thường, “sáng nắng, chiều mưa” đúng nghĩa đen. Buổi sáng, sương mù giăng khắp trên những ngọn núi cao, bảng lảng trôi trên những con dốc ngược ven suối. Rồi nắng, nắng rát mặt, chói chang. Ấy vậy mà chỉ qua buổi trưa, sau một đợt chuyển mây, mưa lại như trút nước. Cơn mưa rừng hối hả rơi những hạt nước to, làm trơn trượt, lầy lội những con dốc đất đỏ cao đến tức ngực ở huyện vùng cao này.

tuoi tre dau khi thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo
Đoàn công tác trên đường đi trao học bổng ở xã vùng cao Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)

“Vượt nắng, thắng mưa”, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đến các đến huyện miền núi Nam Trà My để trao học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó nơi đây. Đường lên nhà em Nguyễn Thị Liên ở thôn 1 - M.Dí 3, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My đi qua nhiều dốc đứng, một bên là vách núi đá nham nhở vết cào của xe múc khi mở đường, một bên là vực sâu thăm thẳm. Rồi phải dừng xe, đi bộ lên con dốc cao trơn trượt, nằm vắt qua những thửa ruộng bậc thang cằn cỗi do không được chăm sóc tốt. Nhà Liên nằm giữa thôn, gọi là nhà nhưng nghèo xơ xác, được ghép bằng vài tấm ván mỏng, bên trên là mái tôn lỗ chỗ vết thủng. Ở giữa nhà là hai bếp lửa, tuôn những đụn khói bốc lên cao. Không khí trong nhà vô cùng nóng nực. Nhà Liên nghèo đến nỗi, khách đến nhà, tìm mãi mới thấy một cái bát lành lặn mời khách uống nước suối.

Khi đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy PVN và đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn hỏi, học xong lớp 9, Liên có đi học THPT nữa không. Liên thật thà kể, trường THPT nội trú ở tít dưới huyện, đi xa gần 30km, muốn học phải ở lại, cuối tuần lại đi bộ về; xa lắm, cực lắm nhưng sẽ cố gắng. Liên học lớp 9, mồ côi mẹ. Thầy giáo Hiếu dạy Liên kể, nhà Liên nghèo, khó khăn nhưng Liên học hành rất chăm chỉ, tiến bộ, năm nào cũng được học sinh tiên tiến. Hôm nay, Liên được nhận học bổng, suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Thầy Hiếu bảo, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Liên nhìn thấy số tiền mặt nhiều thế. Bởi, với bà con xã vùng xa Trà Nam này, có bột ngọt trong bếp, đã là xa xỉ lắm rồi.

Cũng ở xã Trà Nam, đoàn công tác tiếp tục leo dốc cao để trao học bổng cho em Nguyễn Văn Lành. Lành học lớp 6 mà nhỏ thó như đứa trẻ lớp 1 ở dưới xuôi. Đen, nhỏ thó nhưng Lành nhanh như sóc. Đường về nhà qua những con dốc cao, chon von bên ruộng bậc thang mà Lành đi không cần nghỉ, đôi lúc còn phải đứng chờ đoàn công tác. Sau khi nhận được quà và học bổng, Lành gửi thầy Hiếu giữ hộ vì nhà chẳng có ai, bố Lành đi nương đến tối mịt, mà có thể đến hôm sau mới về.

Đến buổi chiều, trời Nam Trà My chuyển mưa lớn. Sau buổi tiếp xúc cử tri ở huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN đã dẫn đầu đoàn công tác đi trao học bổng tại xã Trà Mai. Đường đi tuy không khó như Trà Nam, nhưng ôtô vẫn phải dừng ngoài xa, tăng bo xe máy qua ngoằn ngoèo dốc và một cây cầu treo mới đến nhà em Nguyễn Thị Huyền Thoại. Thoại 7 tuổi, học lớp 1 Trường Kim Đồng. Bố Thoại mất sớm do bệnh, mẹ Thoại đi bước nữa. Thoại sống cùng mẹ, bố dượng và 5 anh chị em khác trong một căn nhà xiêu vẹo. Tưởng tượng chỉ một cơn gió to, sẽ đổ bất cứ lúc nào. Thoại hôm nay nhận học bổng, mặc một cái áo khoác mùa đông. Khi đồng chí Nguyễn Quốc Khánh hỏi, sao trời mùa hè mà lại mặc áo khoác, nóng lắm. Thoại nói không, không nóng thưa bác. Nhưng sau này, có người nói chúng tôi mới biết, đó là cái áo đẹp nhất, lành lặn nhất mà Thoại có. Có khách mới bỏ ra mặc, kệ nóng bức.

Số tiền 3 triệu đồng đối với những người dưới xuôi không phải là quá lớn, nhưng đối với những bà con vùng cao Nam Trà My mà miếng thịt trong bữa cơm là điều xa xỉ như gia đình em Liên, em Thoại, em Lành... thì là quá lớn. Đó là tấm lòng, là sự thật tâm của những người Dầu khí gửi đến các em, mong các em cố gắng học tập, vượt đèo xa, vượt những con dốc tức ngực, những con suối ào ạt nước mùa lũ về... để tiếp tục đến trường. Để học lấy con chữ, học lấy kiến thức về cứu vùng quê mình khỏi nghèo đói.

Thắp sáng ngọn lửa ước mơ

Trong tháng 5 này, một chương trình lớn hơn, giúp đỡ, động viên được nhiều em học sinh hơn sẽ được Đoàn Thanh niên PVN phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam và một số đơn vị trong ngành Dầu khí tổ chức. Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa ước mơ” sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Quảng Nam vào ngày 11-5. Trong chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo PVN, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số đơn vị ngành Dầu khí... và sự có mặt của các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam.

Chương trình được tổ chức với thông điệp “Nuôi dưỡng ước mơ, xây hoài bão lớn vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây là môi trường, điều kiện để tuổi trẻ bày tỏ những ước mơ về sự lập thân, lập nghiệp, về những hoài bão, khát vọng, đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước. Trong chương trình, sẽ có sự giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên và một số nhân vật tiêu biểu về những ước mơ, khát vọng và cả cách đối diện với thất bại của tuổi trẻ. Đối với các bạn đoàn viên, thanh niên của tỉnh Quảng Nam, còn là cơ hội để tìm hiểu về những dự án lớn, trọng điểm sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh; qua đó tìm kiếm cơ hội được làm việc, rèn luyện trong một môi trường tốt, chuyên nghiệp.

Một trong số đó là Tổ hợp Dự án mỏ khí Cá Voi Xanh và Trung tâm Khí - Điện miền Trung với tổng mức đầu tư dự kiến 20-25 tỉ USD, cùng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh phụ trợ khác khoảng 3-5 tỉ USD. Tiến độ của dự án sẽ được triển khai từ năm 2019 và dự kiến vận hành thương mại Cụm Dự án Khí - Điện vào đầu năm 2023. Khi tổ hợp này đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 10.000 đến 15.000 lao động địa phương, thu ngân sách Nhà nước tại địa phương khoảng 20.000-25.000 tỉ đồng. Kèm theo đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan, tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương. Trước những cơ hội việc làm hấp dẫn như vậy, các bạn trẻ cần trang bị gì, cần những kiến thức chuyên môn như thế nào để được tuyển dụng và hoàn thành công việc. Những điều đó sẽ được giải đáp trong chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” do Đoàn Thanh niên PVN và Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp tổ chức.

Trong chương trình, PVN sẽ trao tặng 35 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 35 em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi của tỉnh; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng trao tặng 150 triệu đồng cho Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” của tỉnh đoàn Quảng Nam. Như đã nói ở trên, số tiền này là tấm lòng, là sự thật tâm mà người lao động Dầu khí gửi đến các em, mong các em tiếp tục vượt khó khăn để học giỏi, đóng góp và cống hiến sức lực, tri thức của mình cho quê hương, đất nước.

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới 521

DMCA.com Protection Status