Chuyến về nguồn Quảng Trị: “Ân tình tháng 7”

09:53 | 21/07/2012

822 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) – Hướng đến ngày 27/7 - ngày đền ơn đáp nghĩa với các thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, ngày 15/7, Hội Cựu chiến binhTổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Hội CCB PTSC) dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc PTSC đã tổ chức chuyến về nguồn thăm Quảng Trị anh hùng mang tên “Ân tình tháng 7” (Đoàn về nguồn).

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sông nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.”

Đứng dâng hương trước tấm bia của Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn - Quảng Trị với bốn câu thơ trên, đoàn đại biểu Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) không cầm được nước mắt khi đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Vũ Minh Lai thay mặt đoàn đọc bài điếu văn tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã mãi mãi nằm lại trên dòng sông huyền thoại của khúc anh hùng ca giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.

Cùng đi với Đoàn CCB PTSC có đại diện Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc - đồng chí Nguyễn Hữu Hải Phó bí thư, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Dân - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn. Ngoài ra Đoàn còn có các đồng chí đại biểu là thương binh, đại biểu là gia đình liệt sỹ của PTSC và đặc biệt có đồng chí Dương Văn Đua - Cố vấn Ban Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội CCB PTSC là một chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng trị năm xưa đã trở về sau 81 ngày đêm máu, lửa, đạn, bom của quân thù trong chiến dịch bảo vệ Quảng Trị năm 1972.

Đoàn về nguồn sau khi dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị và hai bờ sông Thạch Hãn đã tiếp tục viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Cùng ngày đoàn về nguồn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - một trong những nghĩa trang lớn nhất, quy mô nhất Việt Nam; tại Nghĩa trang Trường Sơn sau khi gióng 9 tiếng chuông thỉnh đến vong linh các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Hữu Hải thay mặt đoàn đọc lời điếu tưởng nhớ đến các liệt sỹ từ mọi miền đất nước đã hy sinh tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tôc, thống nhất đất nước. Trước vong linh các liệt sỹ, đồng chí thay mặt CBCNV Tổng công ty PTSC nguyện đoàn kết một lòng hăng say lao động, sản xuất, hoàn thành mọi nhiệm vụ kinh doanh năm 2012, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nhất là việc kiên quyết bám biển sản xuất, nguyện giữ trọn chủ quyền biển đảo để khai thác thật nhiều dầu, khí cho đất nước.

Cuối ngày, đoàn về nguồn “Ân tình tháng 7” đã gặp gỡ, giao lưu cùng Ban chấp hành “ Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” tại khách sạn Sài gòn Đông Hà. Trong buổi hội đàm, giao lưu đồng chí Dương Văn Đua đã nhắc lại những kỷ niệm của những trận chiến khốc liệt năm 1972 cùng đồng đội; Thay mặt CCB PTSC, đồng chí Vũ Minh Lai đã tặng Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 bức họa tàu Bình Minh 02 con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ dịch vụ thăm dò địa chất dầu khí, không dừng bước trước sự phá hoại của quân thù; Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tặng lại Công đoàn PTSC và Hội CCB PTSC hai bức tranh mô tả trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 cùng các ấn phẩm, tài liệu “Huyền thoại thành cổ Quảng Trị".

Kết thúc buổi giao lưu, hai đoàn Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 và đoàn về nguồn PTSC đã thống nhất một kế hoạch hoạt động giúp đỡ, giải quyết khó khăn, xây nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hình ảnh Đoàn Cựu chiến binh PTSC về nguồn tại Quảng Trị:

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh PTSC

Đoàn đại biểu PTSC mặc niệm các liệt sĩ bên sông Thạch Hãn.

Đoàn công tác viếng nghĩa trang Đường 9

Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tặng lại tranh kỷ niệm cho Công đoàn PTSC và Hội CCB PTSC

 

Nguyễn Tiến Dũng (Hội CCB PTSC)

DMCA.com Protection Status