Công ty PPS tổ chức “Hành trình tri ân” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

11:53 | 26/07/2024

1,299 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, sáng ngày 25/7/2024, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Công ty PPS) đã tổ chức “Hành trình tri ân” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đoàn do đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty PTSC, Giám đốc Công ty PPS làm Trưởng đoàn.

Điểm đến đầu tiên trong “Hành trình tri ân” năm 2024 của Công ty PPS là Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ trong niềm xúc động dâng trào, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc, cuộc sống, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn vào viếng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu
Đoàn vào viếng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng - Giám đốc Công ty dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng - Giám đốc Công ty dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu
Đoàn chụp hình lưu niệm trước Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu
Đoàn chụp hình lưu niệm trước Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu

Cùng ngày, Đoàn tiếp tục hành trình đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thăm hỏi, tri ân các đồng chí thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của cuộc chiến vẫn còn đó, hằng ngày các thương, bệnh binh vẫn gồng mình gánh chịu hậu quả của chiến tranh với những vết thương hành hạ trên thân thể và di chứng của chiến tranh để lại. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và chúc các thương, bệnh binh luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đoàn “Hành trình tri ân” cùng toàn thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đoàn “Hành trình tri ân” cùng toàn thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đoàn trao bảng biểu trưng quà tặng cho đại diện Trung tâm
Đoàn trao bảng biểu trưng quà tặng cho đại diện Trung tâm
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch Công đoàn PPS phát biểu tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch Công đoàn PPS phát biểu tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm
Đoàn tới tận nơi thăm hỏi tặng quà từng thương, bệnh binh tại Trung tâm
Đoàn tới tận nơi thăm hỏi tặng quà từng thương, bệnh binh tại Trung tâm

Rời Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Đoàn tiếp tục hành trình tới thăm 2 mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lưỡng và mẹ Trần Thị Đường tại thành phố Bà Rịa.

Đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lưỡng 91 tuổi, tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.
Đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lưỡng 91 tuổi, tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.
Đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường 96 tuổi, tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
Đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường 96 tuổi, tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Thay mặt Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch Công đoàn PPS đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc các mẹ sống lâu, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Trong chương trình, các thương, bệnh binh và gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng đều bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi được đón đoàn Công ty PPS tới thăm, tặng quà và gửi lời cảm ơn những tình cảm chân thành của lãnh đạo, CBCNV Công ty, đã luôn quan tâm động viên, thăm hỏi đều đặn trong nhiều năm qua.

“Hành trình tri ân” năm 2024 luôn được Ban lãnh đạo Công ty PPS quan tâm chỉ đạo, đây là hoạt động thường niên của Công ty nhằm ghi nhớ những hy sinh cao cả của các mẹ và các thương, bệnh binh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ đi sau.

Tin bài: Minh Vỹ - Văn Chỉ

DMCA.com Protection Status