Người Giàn trưởng "thép" giữa sóng gió biển khơi
Từ mảnh đất Thành Nam đến hành trình chinh phục biển cả
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Định địa linh nhân kiệt, là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong danh tiếng, anh Bùi Mạnh Cường mang trong mình cốt cách của người con quê hương giàu truyền thống hiếu học và ý chí vươn lên. Ngã rẽ cuộc đời đến khi chàng trai trẻ nhận được giấy báo trúng tuyển cùng lúc của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường Đại học Y Hà Nội. Khi ấy, lời khuyên của gia đình là hướng anh theo ngành y để ổn định, gần nhà. Nhưng khát vọng khám phá, sự tò mò về một lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn còn mới mẻ đã thôi thúc anh đưa ra lựa chọn táo bạo, đó là theo học chuyên ngành Khoan và Khai thác Dầu khí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Quyết định ấy không chỉ định hình con đường sự nghiệp mà còn là khởi đầu cho một hành trình dấn thân, tìm kiếm lý tưởng, nơi anh nhận ra rằng để vững bước giữa muôn vàn thử thách, cần phải có một kim chỉ nam đủ sáng, đủ bền. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập đội ngũ của Cửu Long JOC, bắt đầu viết nên câu chuyện cuộc đời mình giữa biển khơi.
![]() |
Anh Bùi Mạnh Cường (ở giữa) cùng các kỹ sư kiểm tra kỹ thuật trên giàn khoan |
Tư tưởng Hồ Chí Minh - “ngọn hải đăng” dẫn lối giữa muôn trùng sóng cả
Công việc của Giàn trưởng tàu FPSO Thái Bình VN - trái tim của cả mỏ khai thác dầu khí - là một bản giao hưởng phức tạp của kỹ thuật, quản lý và trách nhiệm đã đặt lên vai anh Cường trọng trách nặng nề. Mỗi ngày của anh là guồng quay không ngừng nghỉ từ những cuộc họp bàn về vấn đề an toàn, đánh giá rủi ro, kiểm tra hiện trường, giám sát từng khâu trong quy trình sản xuất, xử lý, lưu trữ dầu khí, đến việc điều phối nhân sự, báo cáo cấp trên, phối hợp đối tác... Áp lực đè nặng lên vai người thuyền trưởng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, gây thiệt hại lớn về con người, môi trường cũng như thiết bị.
Anh Cường chia sẻ: “Trong hoàn cảnh khắc nghiệt và đầy thử thách ấy, điều giúp bản thân tôi luôn vững vàng chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó vừa là kim chỉ nam, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc trong mọi quyết định, hành động của tôi”.
Đối với anh Cường, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không phải là dập theo một khuôn mẫu nhất định, mà là sự chiêm nghiệm sâu sắc, được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, có giá trị. Anh học ở Bác tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương con người. Lời dạy “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, được anh vận dụng vào thực tế công việc trên giàn. Với anh, “dân” ở đây chính là toàn thể CBNV-NLĐ trên mỏ, là sự an toàn và lợi ích chung của tập thể, của Công ty. Mọi quyết sách anh đưa ra đều phải đặt sự an toàn và hiệu quả bền vững lên trên hết.
Không chỉ trách nhiệm, phong cách giản dị, gần gũi, sâu sát quần chúng của Bác cũng được anh học tập và thấm nhuần. Môi trường làm việc đặc thù trên biển dễ tạo ra những khoảng cách vô hình nhưng Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường vẫn luôn chú ý tìm cách để xóa đi nhưng cách biệt đó. Anh luôn chủ động hòa mình vào đời sống tập thể, từ bữa cơm chung ấm cúng, những buổi giao lưu văn nghệ đơn sơ, đến việc chủ động lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng CBNV-NLĐ. Hình ảnh người Giàn trưởng không quản khó khăn, sẵn sàng khoác bộ quần áo bảo hộ lao động, xuống tận hiện trường cùng anh em kiểm tra từng mối hàn, đường ống, hay trực tiếp tham gia xử lý sự cố kỹ thuật đã trở nên quen thuộc. Chính sự đồng cảm, tôn trọng và sẻ chia ấy đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó, thể hiện rõ nét tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân” mà Bác đã dạy.
Anh còn học ở Bác tinh thần học tập không ngừng nghỉ. “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, lời Bác dạy luôn là động lực thôi thúc anh trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật công nghệ mới của ngành dầu khí thế giới, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Anh không chỉ học cho bản thân mà còn tạo điều kiện, khuyến khích anh em trên giàn cùng học tập nâng cao trình độ. Bởi anh hiểu, sức mạnh của một tập thể được tạo nên từ sự tiến bộ không ngừng của mỗi cá nhân và việc học tập là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Bản lĩnh “thép” được tôi luyện từ những gian truân và tinh thần dám nghĩ, dám làm
Môi trường giữa biển khơi không chỉ là nơi thử thách kiến thức, bản lĩnh của con người mà còn đòi hỏi một “tinh thần thép”. Anh Cường chia sẻ, anh học được từ Bác sự bình tĩnh, sáng suốt phi thường ngay cả trong những tình huống cam go, nguy hiểm nhất. Anh luôn tâm niệm: “Giữ được cái đầu lạnh, sự điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực, dù là sự cố khẩn cấp hay khó khăn kéo dài, là phẩm chất tiên quyết của người lãnh đạo. Sự bình tĩnh đó sẽ trấn an tinh thần anh em, giúp họ vững tin và phát huy hết khả năng của mình”.
Minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh được rèn giũa qua việc học Bác là cách anh từng cùng đội ngũ xử lý tình huống mất điện toàn giàn, một sự cố lớn ít xuất hiện, đe dọa trực tiếp an toàn và đình trệ sản xuất. Khi đó, phương án xử lý tối ưu được đưa ra lại vấp phải sự e ngại từ số đông vì là cách xử lý mới và hiệu quả chưa được xác nhận. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã tiếp thêm sức mạnh để Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường đưa ra quyết định quyết đoán. Anh không đi theo lối mòn, lựa chọn giải pháp của số đông mà tin tưởng vào sự phân tích khoa học, logic và chấp nhận rủi ro có tính toán. Kết quả, sự cố được khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Quyết định táo bạo nhưng có cơ sở này còn là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo phẩm chất “dĩ công vi thượng”, đặt lợi ích tập thể và hiệu quả công việc lên trên hết mà anh tâm đắc từ tấm gương Bác Hồ.
![]() |
Anh Bùi Mạnh Cường trao phần thưởng cho người lao động thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tại mỏ Sư Tử Đen. |
Nêu gương - Biến lời dạy của Bác thành hành động thiết thực
Một trong những giá trị sâu sắc nhất của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nằm ở hành động nêu gương. Anh Cường hiểu rằng, người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải là người đi trước, làm trước. Bởi lẽ đó, anh luôn gương mẫu chấp hành mọi quy định an toàn lao động, dù là nhỏ nhất. Anh không né tránh khó khăn, luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng, sát cánh cùng anh em trong những thời điểm cam go nhất. Đây không chỉ nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho người lao động, mà còn là tấm gương sáng về sự tận tâm và trách nhiệm.
Trong đại dịch Covid-19, khi công trình trên biển trở thành “pháo đài” bị cô lập, chính tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh, lạc quan và hành động nêu gương của anh đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp tập thể CBNV-NLĐ vượt qua khó khăn tâm lý và vật chất, duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, đóng góp vào thành tích chung của ngành Dầu khí. Anh Cường đã bám trụ làm việc trên công trình biển tàu FPSO Thái Bình VN liên tục 15 tuần trong giai đoạn này, một kỷ lục về thời gian làm việc liên tục ít thấy trong ngành Dầu khí.
Ngay cả sáng kiến tưởng chừng nhỏ bé như việc trồng cây xanh trên tàu cũng thấm đẫm tinh thần học Bác. Giữa không gian chỉ có sắt thép và biển cả, ý tưởng tạo một “ốc đảo xanh” với cây, hoa, bể cá không chỉ làm đẹp môi trường làm việc, giảm bớt căng thẳng, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của người lao động. Đó là sự sáng tạo bắt nguồn từ tâm huyết, từ sự thấu hiểu và mong muốn cải thiện điều kiện sống cho người lao động của Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường.
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
Khi được hỏi về lời dạy của Bác mà anh tâm đắc nhất, anh Cường không ngần ngại bộc bạch: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Anh coi đây là hệ giá trị đạo đức cốt lõi, là la bàn định hướng cho người cán bộ, đảng viên. “Cần” là siêng năng, tận tụy với công việc. “Kiệm” là tiết kiệm sức lao động, vật tư, trang thiết bị, sống giản dị, phù hợp với điều kiện xa nhà. “Liêm”, “Chính” là giữ mình trong sạch, thẳng thắn, trung thực. “Chí công vô tư” là luôn đặt lợi ích của tập thể, của Công ty lên trên lợi ích cá nhân. Những phẩm chất này không chỉ là khẩu hiệu mà còn được anh thể hiện nhất quán trong công tác quản lý, điều hành và trong lối sống hàng ngày, từ đó xây dựng được niềm tin và nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp.
Tinh thần “Chí công vô tư” và lòng nhân ái học từ Bác còn thôi thúc anh trong công tác xây dựng Đảng và các hoạt động cộng đồng. Bằng sự quan sát tinh tế, đánh giá công tâm dựa trên hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm và đạo đức, anh đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Việc dìu dắt thành công các đảng viên mới là minh chứng cho trách nhiệm của người đi trước trong việc vun trồng thế hệ kế cận. Bên cạnh đó, anh Cường còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tặng xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khiếm thính, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.
![]() |
Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường luôn sâu sát trong công việc, sát cánh cùng người lao động trong những thời điểm cam go, khó khăn nhất. |
Với thế hệ trẻ, những người đang tiếp bước trên con đường đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang để phát triển Petrovietnam trong sứ mệnh mới của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường nhắn nhủ: “Hãy luôn khắc ghi và hành động theo lời Bác dạy như một kim chỉ nam dẫn lối. Thế hệ trẻ phải không ngừng học tập để làm chủ khoa học công nghệ; rèn luyện đạo đức, giữ gìn sự giản dị, trung thực, đoàn kết. Đừng bao giờ chùn bước trước khó khăn, gian khổ, bởi đó chính là môi trường rèn nên bản lĩnh 'thép' của một người. Hãy giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần dám nghĩ dám làm, sáng tạo và khát vọng cống hiến, để xứng đáng là thế hệ tiếp nối trên mặt trận năng lượng”.
Có thể nói, câu chuyện về nhân vật hết sức đặc biệt, Giàn trưởng Bùi Mạnh Cường, không chỉ khắc họa chân dung một người lao động Petrovietnam điển hình về bản lĩnh và trí tuệ, mà sâu sắc hơn, đó còn là minh chứng cho sức sống trường tồn và giá trị thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngọn lửa học Bác mà anh đang thắp sáng và lan tỏa giữa biển khơi chính là nguồn năng lượng tinh thần vô giá, tiếp thêm niềm tin và ý chí cho những con người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, canh giữ dòng chảy năng lượng cho Tổ quốc.
Trong những năm tháng phấn đấu đầy tận tụy, anh Bùi Mạnh Cường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc cả trong lao động sản xuất và các hoạt động công đoàn. Anh được khen thường chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2024; nhận bằng khen của Petrovietnam trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2021; bằng khen nhân dịp 25 năm thành lập và đạt 400 triệu thùng dầu của Cửu Long JOC; bằng khen "Người lao động dầu khí tiêu biểu năm 2022" của CĐ DKVN; bằng khen của Công đoàn đoàn PVEP năm 2023, 2024; danh hiệu "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ" năm 2023, "Đảng viên Công đoàn xuất sắc". Anh là một trong những gương mặt được Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 nhân dịp Tháng Công nhân. |
Minh Đức