Phạm Quốc Toàn & chân dung nhà khoa học!

10:21 | 01/07/2020

23,114 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Rất thú vị, bởi trong những ngày cả nước căng như dây đàn chống đại dịch Covid-19, tôi nhận được cuốn sách “Trần Lê Đông từ làng quê Trung Lễ đến mỏ dầu Bạch Hổ” (Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2020) của tác giả Phạm Quốc Toàn gửi tặng cùng lời đề “Lai rai đọc - mùa Covid-19”.

Nói lai rai đọc là văn hóa giao tiếp, còn thư thả đọc sao được khi tập ký sự luận bàn chân dung một nhà trí thức -Tiến sỹ khoa học (TS KH)Trần Lê Đông gắn bó máu thịt với lĩnh vực dầu khí, ngành kinh tế mũi nhọn nền kinh tế Việt Nam thời đổi mới, hội nhập. Tập sách đặt trước mặt tôi đủ sức hấp dẫn, cuốn hút.

TS KH Trần Lê Đông từ một thanh niên học giỏi sinh ra, lớn lên ở làng tiến sỹ Trung Lễ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bên dòng sông La có câu hò ví dặm “Nước mô xanh bằng nước sông La” - một làng quê nghèo “sáng khoai, trưa khoai, tối khoai - khoai ba bữa” nhưng hiếu học, con đỗ, cha đỗ, ông đỗ, cả nhà đỗ đạt cao, gắn với truyền thống yêu nước, cách mạng.

Trong bối cảnh ấy, Trần Lê Đông - trai làng Trung Lễ say sưa “dùi mài kinh sử” tại trường Đại học Dầu hóa Baku (Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô trước đây) với tấm bằng Tiến sĩ, để rồi khi trở lại quê hương, anh gắn bó máu thịt với vùng mỏ dầu Bạch Hổ ngoài khơi Thành phố Vũng Tàu, trong sự nghiệp tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Học hàm tiến sỹ địa chất dầu khí, Trần Lê Đông say mê nghiên cứu thành công nhiều công trình khoa học được đưa vào ứng dụng, đem lại lợi ích kinh tế lớn, được giới khoa học địa chất trong và ngoài nước thán phục, nể trọng. Khi đã thành đạt về khoa học, ông trở lại xứ Bạch Dương và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ khoa học tại một Hội đồng khoa học quốc gia uy tín của Liên bang Nga; ông được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ.

pham quoc toan chan dung nha khoa hoc

Tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước trong nền kinh tế tri thức của sự nghiệp làm giàu giang sơn xứ sở đã thôi thúc TS KH Trần Lê Đông nhiều lúc mất ăn, mất ngủ, tháng ngày vật lộn với sóng nước, biển cả, đích thị là một trong những nhà khoa học địa chất dầu khí uy tín.

Từ đó TS KH họ Trần trở thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển; Phó Tổng Giám đốc (phụ trách địa chất), rồi Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro trong gần 10 năm.

Trần Lê Đông được bình chọn doanh nhân tiêu biểu và lung linh tỏa sáng khi người con trai làng Trung Lễ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời đổi mới. Chừng ấy thôi đã cho ta đầy đủ góc nhìn chiêm nghiệm chân dung một nhà khoa học thuộc lĩnh vực mới và hiếm hoi của biển vàng, biển bạc trên đất nước Việt mang hình chữ S.

Người viết bài báo nhỏ này muốn nói lời cảm ơn tác giả Phạm Quốc Toàn, một nhà báo từ người lính Cụ Hồ say mê nghề báo, trách nhiệm và nghiêm túc trong “viết lách”, trải hơn ba thập kỷ trọng trách Tổng Biên tập một số tờ báo, tạp chí ở trung ương và địa phương. Đẹp hơn, chỉ khoảng chục năm trở lại đây, Phạm Quốc Toàn đã xuất bản 14 đầu sách gồm nhiếu thể loại, từ bút ký, ký sự, truyện ngắn, truyện vừa, đến Tiểu thuyết.

Tập Ký sự “Trần Lê Đông từ làng quê Trung Lễ đến mỏ dầu Bạch Hổ” với 5 chương cùng Lời cuối sách gói gọn trong 200 trang in khổ sách 13x20,5 cm ắp đầy sự kiện chân thực đến từng chi tiết nhỏ, mới lạ, hấp dẫn.

Chúng ta đều biết, viết chân dung đã khó, viết về chân dung khoa học càng khó hơn, không khéo trở thành liệt kê, khô cứng. Với tác giả Phạm Quốc Toàn, mỗi chân dung anh có một cách thể hiện sáng tạo riêng, bút pháp riêng, chất tân văn báo chí hòa quyện với chất văn học bay bổng, lãng mạn, cuốn hút, lối kể chuyện giàu hình ảnh sống động.

Mạn phép trích dẫn một đoạn sau để biết thêm sở trường, sở đoản của tác giả: “Ở xứ Bạch Dương ấy, khi vẳng nghe giai điệu êm đềm của những câu hát về những cánh đồng Nga bất tận thì lại nhớ thương mùi cốm nếp, rơm rạ, khói bếp bay lên nhè nhẹ từ những mái nhà lúc chiều muộn, bên dòng sông La xứ Nghệ. Đó là nỗi niềm những người Việt từng ở Nga, trót yêu thiên nhiên Nga, tâm hồn Nga nhưng lại nặng lòng với đất Việt, quê nhà” (Sách đã dẫn, chương Ba, trang 71).

Tâm hồn tác giả không bay bổng, lãng mạn văn học không thể viết ra được cảm xúc dâng trào, tình yêu quê hương thổn thức từ trái tim. Ngòi bút Phạm Quốc Toàn vẫn bay bổng, xen nỗi ưu tư về thời cuộc và nhân tình thế thái: Những lúc bất chợt như lúc này đây, Trần Lê Đông lại lảng vảng quay về xứ tuyết, xứ Bạch Dương. Tí tách giọt cà phê đắng để rồi chúng tôi nói với nhau bao nhiêu kỷ niệm, nhắc đến tâm sự đầy tâm trạng của ông chủ cà phê Trung Nguyên: “Trên đời này kiếm tiền và nhiều tiền để làm gì khi họ không có hạnh phúc”. Rằng “kiếm nhiều tiền với mọi giá để cuối cùng những năm tháng cuối đời phải vô khám để bóc lịch, nhận về một chữ o tròn của cuộc đời to tướng?”.

Duyên số hay do sự sắp xếp nào đó của những cuộc đời không ai biết được. Nhưng với tác giả Phạm Quốc Toàn và TS KH, Anh hùng Lao động Trần Lê Đông tựa như công thức toán học 2+2= 4. Tác giả quê làng Phúc Trạch, sát chiến khu Phan Đình Phùng thời Cần Vương, có mạch sông Ngàn Sâu xuôi dòng về bến Tam Soa và Trung Lễ để “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh”. Bởi thế, khi họ vào tuổi “Thất thập cổ lai hy” lại cùng tắm biển Bãi Trước, Bãi Sau của thành phố dầu khí phương Nam.

Tôi nghĩ, Phạm Quốc Toàn không chỉ có sức viết mà còn hàm chứa sự sáng tạo trong một tâm hồn giàu cảm xúc, nghĩa tình, nhân văn trong diễn đạt. Chuyện tiêu cực rơi vào ai đó trong ngành dầu khí, tác giả chỉ chấm phá vài nét nhẹ nhàng mà rất trúng, rất sắc, người trong cuộc có thể cảm ngay, biết rõ đó là ai, họ như thế nào. Sự sắc sảo đến đáo để kiểu thầy Đồ Nghệ của ngòi bút phạm Quốc Toàn, tuyệt nhiên không thấy “Lối cũ ta về!”. Chung lại, tôi nói thú vị, trách nhiệm, tính hấp dẫn, tính bổ ích… là từ những ý phác thảo trên đây.

Rất chúc mừng TS KH Trần Lê Đông “hạ cánh trong vinh quang!”; Chúc mừng tác giả và đón đợi nơi anh những tác phẩm mới, làm lay đọng trái tim người đọc!.

Hà Nội, 30/4/2020

Nguyễn Xuân Lương

Theo Nhà báo và Công luận

DMCA.com Protection Status