Tấm lòng nhân ái từ những người mang trên ngực áo “Ngọn lửa Petrovietnam”

14:08 | 12/11/2025

583 lượt xem
|
(PetroTimes) - Giữa khung cảnh hoang tàn do thiên tai để lại, những đoàn xe mang dòng chữ “Nghĩa tình Petrovietnam - Hướng về đồng bào vùng bão, lũ” vẫn kiên trì tiến về những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mỗi bánh xe lăn trên con đường bùn đất như nhịp tim thổn thức, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin rằng sau bão tố, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Năm 2025, thiên tai liên tiếp ập đến, khiến nhiều người dân đứng trước những thử thách vượt quá sức chịu đựng. Từ miền Bắc đến miền Trung, những cơn bão nối tiếp nhau, lũ quét cuồn cuộn đổ về, mang theo bùn đất và nước mắt của người dân. Nhà cửa bị cuốn trôi, đường xá gãy vụn, trường học, bệnh viện và nhiều công trình ngập sâu trong nước; những cánh đồng màu mỡ biến thành biển bùn mênh mông. Trong mắt người dân là nỗi mệt mỏi, lo âu sau những ngày dài chống chọi với thiên tai - khi thiên nhiên thêm một lần nữa thử thách ý chí kiên cường của con người Việt Nam.

Mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.
Mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Thế nhưng giữa khung cảnh hoang tàn ấy, những đoàn xe mang dòng chữ “Nghĩa tình Petrovietnam - Hướng về đồng bào vùng bão, lũ” vẫn kiên trì tiến về những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mỗi bánh xe lăn trên con đường bùn đất như nhịp tim thổn thức, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin rằng sau bão tố, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Không ồn ào phô trương, những cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mang trên ngực áo ngọn lửa nhiệt huyết âm thầm hiện diện. Họ lặng lẽ trao những phần quà thiết thực, những lời động viên chân thành. Mỗi bước chân dấn sâu trong bùn đất là minh chứng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và tình đồng bào sâu sắc.

Với Petrovietnam, công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là truyền thống tốt đẹp và giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi đất nước oằn mình trước thiên tai, mỗi khi vang lên tiếng gọi của đồng bào, ở đó luôn có dấu chân của những người Petrovietnam, những con người hành động vì nghĩa tình, vì một tiếng gọi giản dị từ sâu thẳm trái tim: “Đồng bào mình đang cần”.

Hành trình của những trái tim sẻ chia

Khi cơn bão số 3, rồi số 5, và tiếp theo đó là những cơn bão dồn dập số 10, 11, 12 liên tiếp đổ bộ vào miền Bắc và miền Trung thân yêu, mưa lớn, lốc xoáy, lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra trên diện rộng, cuốn theo nhà cửa, hoa màu và sinh kế của biết bao người dân. Nhiều địa phương bị cô lập, thiệt hại về người và tài sản vô cùng nặng nề.

Trong những thời khắc gian khó ấy, Petrovietnam tiếp tục thể hiện sâu sắc tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và nghĩa tình của một tập thể luôn hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. Ngay khi nắm bắt tình hình thiệt hại, Tập đoàn và Công đoàn Petrovietnam đã kịp thời phát động lời kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, đồng thời trích nguồn kinh phí từ Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Tấm lòng nhân ái từ những người mang trên ngực áo “Ngọn lửa Petrovietnam”
Đoàn hỗ trợ của Petrovietnam thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Đoàn hỗ trợ của Petrovietnam thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Từ những giàn khoan giữa biển khơi xa xôi đến các nhà máy, công trình trong và ngoài nước; từ văn phòng điều hành đến từng bộ phận sản xuất, tất cả đều chung nhịp đập hướng về miền Bắc, miền Trung ruột thịt. Chỉ sau ít ngày phát động, hàng chục nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động Petrovietnam đã tự nguyện đóng góp ngày lương, quyên góp tiền và hiện vật. Từ đó, những chuyến xe chở đầy gạo, mì tôm, thuốc men, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác được khẩn trương chuẩn bị, kịp thời vận chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, mang theo hơi ấm tình người và niềm tin đến với đồng bào vùng lũ.

Trên những tuyến đường, những đoàn công tác mang “ngọn lửa Petrovietnam” nối dài không ngừng. Từ Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La... đâu đâu cũng thấp thoáng hình ảnh những đôi vai ướt sũng, đôi tay bê hàng cứu trợ, chân lội bùn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin và sự thương cảm. Có đoàn đi suốt đêm, có đoàn vượt qua những cung đường sạt lở, ngập sâu trong nước, nhưng tất cả cùng chung một ý chí: nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ người dân kịp thời nhất.

Không chỉ là những món quà cứu trợ, mỗi chuyến xe còn mang theo thông điệp yêu thương, một cái nắm tay ấm áp gửi đến đồng bào vùng lũ. “Cảm ơn Petrovietnam, cảm ơn các anh đã không quên chúng tôi giữa lúc khó khăn này”, lời nói mộc mạc của một người dân Quảng Bình khiến những đôi chân lấm bùn thêm vững vàng, những tấm áo sũng nước như được sưởi ấm.

Những người lao động Petrovietnam vốn quen với sóng gió đại dương, với nhịp vận hành khẩn trương của giàn khoan và nhà máy, nay lại lặng lẽ đứng giữa bùn đất, trao từng bao gạo, phát từng thùng nước. Họ không quản ngại gian khổ, không hề nề hà vất vả. Đằng sau mỗi hành động ấy là một trái tim đồng cảm, là tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm của người Petrovietnam, những con người ngày đêm cống hiến nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia.

Những câu chuyện nhỏ, những tấm lòng lớn

Theo bước chân của đoàn công tác Petrovietnam đến với Hà Tĩnh, khi cơn bão số 10 vừa quét qua, nước lũ vẫn còn vương trên những con đường loang lổ bùn đất, một cán bộ trẻ của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cặm cụi cùng người dân dọn dẹp từng bộ bàn ghế, lau lại từng ô cửa, nhặt lại những trang sách ướt sũng. Hỏi ra mới biết, anh vừa từ Quảng Ngãi ra, nghe tin đoàn đi miền Trung liền xin đi thêm chuyến nữa. Anh cười hiền, nước mưa còn lăn trên gò má: “Chúng tôi làm dầu khí, sống trong sóng gió quen rồi. Nhưng thấy bà con như thế này tôi không thể ngồi yên”. Giọng anh hòa vào tiếng gió, mộc mạc mà chân thành. Trong ánh mắt sáng lên giữa trời xám xịt ấy, chúng tôi thấy rõ “ngọn lửa” của trách nhiệm và tình người.

Ở Quảng Trị, giữa cơn mưa lất phất và gió lạnh, một nữ cán bộ Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) bật khóc khi trao gói quà nhỏ cho cụ bà ngoài 80 tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi tay run rẩy vì đói lạnh. Cụ nắm chặt tay cô, giọng khàn run run: “Các con đến là trời thương rồi, mấy hôm nay cụ chẳng còn gì để ăn”. Khoảnh khắc ấy, giữa dòng người hối hả và tiếng xe hàng ồn ào, chỉ còn lại hai bàn tay nắm lấy nhau - một bàn tay già nua chai sạn, một bàn tay trẻ ấm áp tình thương. Giữa giông bão của thiên nhiên, họ như đang truyền cho nhau hơi ấm của lòng nhân ái, của niềm tin rằng tình người vẫn còn đó, bền bỉ, dịu dàng và không bao giờ tắt.

Còn tại Thái Nguyên, khi nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm nhiều căn nhà và hoa màu của người dân, đoàn công tác Petrovietnam đã kịp thời có mặt. Trong căn nhà ngập tràn bùn đất sau khi nước rút, mất điện, mất nước, hai ông bà cụ gần 80 tuổi ôm chặt từng gói quà cứu trợ, mắt rưng rưng: “Nếu không có những túi quà này, hai thân già chúng tôi chẳng còn gì để bấu víu”. Một cán bộ công đoàn khẽ nắm lấy tay bà cụ, nói dịu dàng: “Cụ cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe, bọn con cùng chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành bên hai cụ”. Câu nói ấy giản dị mà ấm lòng, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đã mệt nhoài sau những ngày chống lũ, xua đi giá rét, đồng thời như một lời hứa thầm lặng rằng, dù ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Petrovietnam vẫn luôn sát cánh bên đồng bào.

Chính những khoảnh khắc giản dị mà lay động ấy đã làm nên bản sắc nhân văn của Petrovietnam, một bản sắc được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng những hành động thiết thực và tấm lòng chân thành, để yêu thương được lan tỏa, để ngọn lửa Petrovietnam không chỉ cháy trong những giàn khoan, mà còn cháy trong trái tim mỗi người lao động.

Những phần quà được gửi đến người dân một cách kịp thời và giản dị.
Những phần quà được gửi đến người dân một cách kịp thời và giản dị.

Từ hành động thiết thực đến giá trị bền lâu

Không chỉ dừng lại ở những chuyến xe cứu trợ và các nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời, Petrovietnam còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia qua những hành động cụ thể, thiết thực và bền vững. Từ đầu năm 2025 đến nay, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các chương trình quyên góp, vận động và trích kinh phí từ nguồn An sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ trên khắp cả nước.

Chỉ riêng sau các cơn bão số 10 và 11, Petrovietnam đã vận động được hơn 53 tỷ đồng, đồng thời cử các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng kinh phí và hiện vật cho những tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng như Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn... Trước đó, trong các đợt bão số 3 và số 5 vào tháng 7 và 8/2025, Tập đoàn đã thực hiện cứu trợ khẩn cấp tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Sơn La với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Tính chung cả năm, tổng giá trị ủng hộ và cứu trợ của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên dành cho các địa phương bị thiên tai đã lên tới khoảng 100 tỷ đồng.

Tấm lòng nhân ái từ những người mang trên ngực áo “Ngọn lửa Petrovietnam”

Không chỉ “đi cứu trợ”, ở nhiều nơi, Petrovietnam còn “đi tái thiết”: cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng lại nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, công trình dân sinh; hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Những ngôi trường mới khang trang mọc lên từ nền cũ hoang tàn, những mái nhà ấm áp lại sáng đèn mỗi đêm, tất cả đều mang dấu ấn của “nghĩa tình Petrovietnam”.

Những hành động ấy không phải là nhất thời, mà là một hành trình bền bỉ. Từ năm 2011 đến nay, Petrovietnam đã dành hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc, trong đó giai đoạn 2020-2025 đạt mức cao kỷ lục hơn 5.000 tỷ đồng, với nhiều chương trình lớn như: Xóa nhà tạm, nhà dột nát, phòng chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ... và đặc biệt là chương trình giáo dục STEM Innovation Petrovietnam - một chương trình đầy ý nghĩa nhằm đầu tư cho tri thức, sáng tạo và tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tất cả những hoạt động đó là minh chứng sống động cho vai trò của một Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, nơi phát triển kinh tế luôn song hành cùng mục tiêu bền vững và giá trị nhân văn. Với Petrovietnam, an sinh xã hội là “mạch nguồn” chảy trong văn hóa doanh nghiệp, là “sợi dây” kết nối bền chặt giữa Petrovietnam và nhân dân cả nước.

Nghĩa tình lan tỏa trong ngôi nhà chung Petrovietnam

Không chỉ hướng ra cộng đồng, Petrovietnam luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới người lao động trong chính ngôi nhà chung, hỗ trợ kịp thời bằng cả vật chất và tinh thần.

Riêng trong năm 2025, Công đoàn Petrovietnam và các cấp công đoàn đã chi gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động có hoàn cảnh khó khăn và những người chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Ở nhiều đơn vị, đồng nghiệp nhường nhau ngày lương, sẻ chia từng gói quà, lời động viên, để trong gian khó, tình người càng thêm sâu nặng.

Người lao động Petrovietnam hiểu rằng, trong thử thách mới thấu hết giá trị của hai chữ “đồng nghiệp” và “nghĩa tình”. Và tổ chức công đoàn với vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, đã trở thành cầu nối của yêu thương, nơi ngọn lửa nhân văn được gìn giữ và lan tỏa không ngừng trong ngôi nhà chung Petrovietnam.

Tiếp tục viết tiếp hành trình sẻ chia

Sau mỗi cơn bão, người dân lại bắt đầu hành trình dựng lại cuộc sống từ con số không. Nhưng họ không đơn độc, bởi luôn có những bàn tay ấm áp, những trái tim Petrovietnam đồng hành sát cánh, chia sẻ mất mát, tiếp thêm nghị lực để cùng nhau vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Những cơn bão sẽ qua, những vết thương sẽ lành, nhưng ngọn lửa nhân ái và tinh thần sẻ chia của Petrovietnam vẫn cháy mãi, được truyền từ thế hệ đi trước đến hôm nay, tiếp bước trên hành trình giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia - đó là cách những người Petrovietnam lặng lẽ viết tiếp hành trình phát triển, nhân ái và bền vững. Trong những mùa bão tới, dù mưa to gió lớn, vẫn sẽ có những đoàn xe mang dòng chữ thân thương, những con người mang trên ngực áo “Ngọn lửa Petrovietnam” trao gửi sự hỗ trợ, với ánh mắt rạng ngời niềm tin và hy vọng về ngày mai tươi sáng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Petrovietnam đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, không ngừng khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Từ việc thực hiện sứ mệnh “5 An”, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất” đầy tự hào: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm. Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học - công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng.

Mạnh Cường

Ban Nghiệp vụ, Công đoàn Petrovietnam

DMCA.com Protection Status