Sức nóng bùng nổ tại Cà Mau Marathon 2025 - Cúp Petrovietnam
Tiếng còi xuất phát vang lên, cả cung đường chạy như bừng tỉnh. Nhịp chân, tiếng reo hò hòa vào nhau thành một dòng năng lượng liền mạch, luồn qua những tuyến phố vừa được chỉnh trang, các mảng xanh chạy dọc kênh rạch và những cung đường rộng mở thuộc khu vực Bạc Liêu (cũ) sau hợp nhất hành chính.
![]() |
| Thời điểm xuất phát của Giải Marathon Cà Mau 2025 – Cúp PetroVietnam, rạng sáng 16/11. |
Không khí dọc tuyến chạy rộn ràng hơn bất kỳ mùa giải nào trước. Ở đoạn ven biển, gió Tây Nam Bộ thổi mát rượi giúp VĐV giữ nhịp ổn định; khi tiến vào trung tâm thành phố, hàng dài tình nguyện viên tạo thành hai hàng hành lang rực rỡ, còn người dân đứng nô nức hai bên đường với cờ, trống, nước và những câu cổ vũ mộc mạc mà ấm lòng.
Một VĐV nam trên cung đường chạy 42km chia sẻ trong hơi thở gấp: “Tôi đã chạy nhiều giải trong Nam, nhưng cung đường năm nay đẹp và ‘mượt’ hơn hẳn. Người dân và các bạn tình nguyện viên cổ vũ quá tuyệt vời.”
![]() |
| Marathon Cà Mau 2025 là mùa giải có quy mô lớn nhất suốt 5 năm qua với hơn 6.000 vận động viên, trong đó có hàng trăm VĐV quốc tế |
![]() |
![]() |
| Các VĐV miêu tả đây là “một trong những cung đường hiếm hoi hội tụ được rừng – biển – phố ngay trong một vòng chạy” |
Trên đoạn đường chạy thuộc phần địa bàn Bạc Liêu cũ – điểm nhấn lần đầu xuất hiện ở mùa giải năm nay – dòng người chạy như dồn lại thành một dòng thác chuyển động liên tục giữa rừng ngập mặn, các dải đô thị mới và những con đường ven biển gợi mở tầm nhìn. Chính sự đa dạng ấy khiến nhiều VĐV miêu tả đây là “một trong những cung đường hiếm hoi hội tụ được rừng – biển – phố ngay trong một vòng chạy”.
Rực rỡ sắc màu Petrovietnam trên đường chạy
Có mặt tại thời điểm các VĐV 21km bắt đầu cán đích, chúng tôi cảm nhận rõ tiếng reo hò tại khu vực finish line gần như bùng nổ. Khói lạnh buổi sáng hòa vào nhịp chân dồn dập tạo nên một trong những khung cảnh thật sôi động của mùa giải.
Giữa dòng VĐV đang lần lượt trở về, một gương mặt quen thuộc trong phong trào chạy bộ của các đơn vị Petrovietnam – VĐV Vũ Mạnh Nhất (thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS) – xuất hiện trong top đầu với thành tích về thứ ba chung cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức ở cự ly bán marathon sau nhiều năm thi đấu 5km, nhưng vẫn giữ được dáng chạy chắc và tốc độ ổn định đến tận những ki-lô-mét cuối.
Ngay sau khi về đích, anh Nhất thở mạnh vài nhịp rồi chia sẻ: “Hôm nay tôi chạy 21km trong 1 giờ 19 phút – phá rất sâu kỷ lục cá nhân. Trước đây tôi toàn chạy 5km, nhiều năm tranh top. Lần đầu lên 21km mà đứng top 3 chung cuộc, tôi thật sự rất phấn khích”.
Nhấn mạnh thêm về sự khác biệt thời tiết các vùng miền, anh hào hứng cho biết: “Ở miền Bắc thời tiết mát, chạy dễ bùng nổ tốc độ. Miền Nam thường nóng nên khó đạt PR (Personal Record - kỷ lục cá nhân). Nhưng hôm nay là thành tích nhanh nhất của tôi trong các giải ở miền Nam.”
![]() |
| Khi bầu trời còn chưa hửng sáng, VĐV Vũ Mạnh Nhất (phải) và VĐV Nguyễn Hữu Thức đã cán đích cự ly 21km với thành tích cao. |
Vài phút sau, VĐV Nguyễn Hữu Thức, 47 tuổi – cũng thuộc PV GAS – cán đích với thành tích tốt nhất theo nhóm tuổi 40–49. Anh cười lớn khi được hỏi về đường chạy: “Cung đường năm nay tốt hơn hẳn so với các mùa trước ở Đất Mũi. Đường chạy thoáng, mặt đường đẹp, dân cổ vũ dễ thương lắm. Đây là lần tôi chạy 21km mà cảm thấy sung sức nhất trong các mùa giải miền Nam”.
Theo chia sẻ của cả hai anh, PV GAS năm nay mang đến giải chạy lực lượng “khủng”, khoảng 300–400 VĐV đối với tất cả cự ly. “Năm nay đoàn PV GAS chúng tôi tham gia rất đông đảo, trọng điểm tập trung ở cự ly 21km để thi đồng đội” - anh Thức cho biết.
“Bật mí” thêm về lý do giúp mình có thể giữ phong độ ở tuổi gần 50, anh Thức vui vẻ nói: “Chúng tôi nhờ môi trường tập luyện của PV GAS. Đơn vị hỗ trợ nhiều, phong trào mạnh, kỷ luật tốt. Không có sự ủng hộ đó thì khó mà duy trì thể lực và tích luỹ thành tích đến hôm nay”.
Trong dòng người đang dần kín khu vực vạch đích, hai VĐV nam của PV GAS chỉ kịp chia sẻ thêm một câu trước khi hòa vào đoàn vận động viên đang chúc mừng nhau: “Mỗi mùa giải đều có một điểm thú vị riêng, nhưng năm nay thật sự bùng nổ. Mùa giải năm sau, chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại”.
Ngay phía sau nhóm nam dẫn đầu, những VĐV nữ nhanh nhất của cự ly 21km cũng bám sát tiến vào vạch đích, giữ cho bầu không khí tại finish line luôn cao trào liên tục.
Một trong những gương mặt nổi bật là Vương Thị Bốn, VĐV thuộc Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – PVCFC. Chị cán đích top 3 nữ chung cuộc và đạt thành tích cao nhất nhóm VĐV nữ thuộc khối Petrovietnam.
![]() |
| VĐV Vương Thị Bốn và đồng đội vui mừng với thành tích đạt được tại mùa giải Giải Marathon Cà Mau năm nay. |
Nhanh chóng lấy lại nhịp thở sau quãng đường chạy 21km, chị Bốn tay lau mồ hôi, nụ cười rạng rỡ: “Thành tích hôm nay chưa thực sự phá kỷ lục cá nhân của tôi, nhưng nó xứng đáng với nỗ lực lâu nay. Cung đường mới chạy rất thích, tinh thần cũng phấn chấn hơn các mùa giải trước”.
Dọc tuyến chạy, đoàn cổ động viên của PVCFC xuất hiện liên tục, tạo thành một mảng âm thanh rộn ràng tiếp sức cho các VĐV của đơn vị. Chính sự cổ vũ đó đã giúp chị vượt qua những ki-lô-mét cuối cùng một cách trọn vẹn.“Không khí dọc đường rất tuyệt. Sự ủng hộ từ mọi người giúp tôi có thêm động lực để giữ nhịp đến cuối" - chị hồ hởi.
Bên cạnh tinh thần trên đường chạy, chị Bốn cũng nhắc đến cả sự động viên lẫn nêu gương từ lãnh đạo đơn vị khi tham gia giải. Với PVCFC, phong trào thể thao là hoạt động được duy trì đều đặn, tạo môi trường để cán bộ nhân viên rèn luyện và thử sức ở nhiều sân chơi lớn. Đặc biệt lãnh đạo PVCFC luôn là những người đi đầu nêu gương trong các phong trào rèn luyện thể chất. Điều đó góp phần giúp chị tự tin hơn khi bước vào giải năm nay.
![]() |
| Lãnh đạo PVCFC tiến về vạch đích với sự cổ vũ nhiệt tình của các VĐV. |
Lúc này, dòng VĐV ở các cự ly khác bắt đầu đổ dồn về khu vực vạch đích, không khí tại quảng trường càng lúc càng sôi động hơn. Chị Vương Thị Hiền, VĐV của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), vừa kết thúc phần chạy của mình ở cự ly 5km. Chị thở dồn nhịp nhưng vẫn cười tươi khi được chúng tôi bắt chuyện. Hóa ra trước giờ xuất phát, chị gặp chấn thương nhẹ nên buộc phải chuyển từ 21km xuống 5km. Dù vậy, chị vẫn về đích với vị trí thứ ba chung cuộc nữ 5km, đồng thời là VĐV nữ có thành tích cao nhất của Petrovietnam ở cự ly này.
“Đây là lần thứ ba mình tham gia Cà Mau Marathon Cúp Petrovietnam. Lần nào cũng may mắn có giải. Chắc tại về Cà Mau được ăn cua rất ngon nên chạy cũng nhanh hơn” - chị Hiền vừa cười vừa nói, giọng hóm hỉnh.
![]() |
| VĐV Vương Thị Hiền tự hào khoác áo đội tuyển PV Drilling hòa vào phong trào đang lớn mạnh của toàn Petrovietnam. |
Chia sẻ thêm về những điều khiến mình gắn bó với giải trong suốt những năm qua, chị Hiền cho rằng đó không chỉ là vì thành tích, mà còn là cảm giác được khoác áo đội tuyển PV Drilling để hòa vào phong trào đang lớn mạnh của toàn Tập đoàn. “Phong trào chạy bộ của Tập đoàn nói chung và PV Drilling nói riêng phát triển rất mạnh. Môn này tiện nhất – đi đâu chỉ cần mang đôi giày là có thể chạy, còn có thể gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè các đơn vị khác” - chị hào hứng nói thêm, trước khi chào chúng tôi để hòa vào những vòng tay chúc mừng và tiếng reo hò của đồng đội.
Hơi thở của một sự kiện lớn
Giải Cà Mau Marathon năm nay đã diễn ra thành công rực rỡ nhiều “cái nhất”: Đông nhất với hơn 6.000 VĐV. Cung đường độc đáo nhất, lần đầu chạy xuyên địa phận Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đây cũng là mùa giải mang ý nghĩa cộng đồng lớn nhất qua chương trình thiện nguyện đóng góp vào Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, quy đổi mỗi bước chân tương ứng 600 đồng, dự kiến huy động khoảng 60 tỷ đồng học bổng cho học sinh – sinh viên khó khăn, cùng với chương trình trồng rừng ngập mặn với chủ đề “Triệu bước chân - Ươm mầm bền vững”.
![]() |
| Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam là mùa giải mang ý nghĩa cộng đồng lớn nhất qua chương trình thiện nguyện đóng góp vào Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin và chương trình trồng rừng ngập mặn với chủ đề “Triệu bước chân - Ươm mầm bền vững”. |
Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, nhấn mạnh: “Giải Marathon Cà Mau 2025 có nhiều cái ‘nhất’: con số kỷ lục 6.000 vận động viên tham gia; giải đấu được tổ chức trên một cung đường mới với những yếu tố rất đặc biệt của Cà Mau mới; giải được phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và doanh nghiệp, ấn tượng và giàu ý nghĩa nhân văn, vì cộng đồng”.
Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cũng khẳng định rằng Giải Marathon Cà Mau 2025 không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng mà còn “mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh tỉnh, lan tỏa nét đẹp văn hóa – du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng liên kết phát triển giữa các vùng ven biển Tây Nam Bộ”.
![]() |
| Cà Mau Marathon 2025 - một mùa giải đầy cảm xúc và nỗ lực đã thực sự làm bừng sáng những cung đường mới tại vùng cực Nam Tổ quốc |
Khi mặt trời dần lên cao, dòng vận động viên vẫn nối dài về vạch đích, tạo nên khung cảnh rộn rã và đầy năng lượng. Những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt, xen lẫn ánh mắt tự hào của các nhóm cổ động viên, khiến không khí trở nên ấm áp và lan tỏa. Trên nền nhịp chạy liên tục của hơn sáu nghìn người, tinh thần kỷ luật, đoàn kết và quyết tâm – những giá trị đã trở thành một phần trong văn hóa Petrovietnam – hiện lên rõ rệt. Mỗi vận động viên khi hoàn thành phần thi của mình, dù ở cự ly nào, cũng đóng góp vào một ngày hội tràn đầy ý nghĩa, nơi sức mạnh cộng đồng được bồi đắp từ từng bước chân và tinh thần sẻ chia của tất cả những người tham gia.
Giải Cà Mau Marathon 2025 khép lại một buổi sáng Chủ Nhật bằng sự rực rỡ của những dải màu, tiếng trống, tiếng reo hò và hàng nghìn khoảnh khắc bứt phá ngoạn mục. Một mùa giải đầy cảm xúc và nỗ lực đã thực sự làm bừng sáng những cung đường mới tại vùng cực Nam Tổ quốc./.
Trúc Lâm
-
Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam: Hơn 6.000 vận động viên bùng nổ trên đường chạy
-
[Infographic] Người dẫn tốc tại Marathon Cà Mau 2025 - Cup Petrovietnam là ai?
-
Giải thưởng hấp dẫn tại Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam
-
Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam: Khi đam mê và kỷ luật cùng hội tụ












