Tác phẩm Thơ “Dấu ấn giữa trùng khơi”
Dấu ấn giữa trùng khơi
Từ một ngày chưa sáng
Lòng đất gọi âm thầm
Người Việt mang giấc mộng
Chạm vào vàng đen sâu
Năm mươi năm lịch sử
Giản dị mà phi thường
Petro đi mở lối
Giữa sóng gió muôn trùng
Thăm dò rồi khai thác
Từ Bạch Hổ, Đại Hùng
Đến dòng khí Cà Mau
Thắp sáng bao khu công
Dung Quất - niềm tin lớn
Nghi Sơn - nối bước dài
Điện, khí, đạm, dầu nhớt
Ngành nối ngành vươn vai
Người lao động Dầu khí
Không ngại gió, sương dày
Từ giàn khoan xa ngút
Vẫn nhớ đất, nhớ cây
Họ sống đời thầm lặng
Giữ mạch sống quốc gia
Dẫu đêm trường giông bão
Vẫn vững một lời thề
Văn hóa như hơi thở
Gắn kết tự trong tâm
Trí tuệ là sức mạnh
Nghĩa tình nối bước chân
Petrovietnam - biểu tượng
Của ý chí Việt Nam
Tự lực và sáng tạo
Vượt mọi khung giới hạn
Dấu ấn không chỉ thế
Là niềm tin người dân
Là ánh nhìn trìu mến
Dành cho lửa vững bền
Nguyễn Hoàng Cường
Mã tác phẩm: 14-TH-NHC-0002