Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội CCB Công ty LHD Bình Sơn:

Tri ân liệt sỹ đảo Gạc Ma - Trường Sa tại tỉnh Thanh Hóa

10:48 | 12/03/2013

652 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Tiếp tục chương trình “Nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ Gạc Ma”, chiều ngày 11/3, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB PVN), Hội Cựu chiến binh Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Hội CCB BSR) phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại Bắc Trung Bộ đã đến thăm hỏi và tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ Gạc Ma tại tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh ghi lại trong chuyến tri ân liệt sỹ Gạc Ma tại Thanh Hóa:

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, UV BCH Hội CCB PVN, Chủ tịch Hội CCB BSR thắp hương tưởng nhớ vong linh liệt sỹ, bác sỹ Hồ Công Đệ, quê ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.

Chị Cao Thị Bình, vợ liệt sỹ, bác sỹ Hồ Công Đệ cho biết, chị nhận tin anh hy sinh khi chị mang thai đứa con trai út được 6 tháng.

Thắp nén hương tưởng nhớ đến vong linh liệt sỹ Lê Đức Hoàng, quê ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

Bác Lê Hoàng Thăng, bố liệt sỹ Lê Đức Hoàng cảm ơn Hội CCB PVN, Hội CCB BSR và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đến thăm hỏi và tặng 13 triệu đồng cho gia đình.

Đoàn dâng hương tưởng nhớ vong linh liệt sỹ Vũ Phi Trừ, thuyển trưởng tàu HQ 604.

 Đoàn chụp hình lưu niệm tại nhà anh Vũ Thanh Thế, em ruột liệt sỹ Vũ Phi Trừ . Đây là căn nhà tình nghĩa do một đơn vị trong ngành Dầu khí xây tặng.

Liệt sỹ Vũ Phi Trừ sinh năm 1957, tại Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 2 năm 1975. Khi hy sinh Vũ Phi Trừ là đại úy, thuyền trưởng tầu HQ604 thuộc lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân.

Ngày 11 tháng 3 năm 1988, Vũ Phi Trừ nhận lệnh chỉ huy tầu HQ604 chở người, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng đi chốt giữ và xây dựng đảo Gạc Ma (thuộc cụm đảo Sinh Tồn). Mặc dù sóng to, biển động vẫn ra khơi đúng kế hoạch trong hành trình công tác cùng với hai tầu bạn trong biên đội. Đoạn đường biển từ đảo Đá Lớn đến đảo Gạc Ma, quân Trung Quốc cho tầu chiến khiêu khích, lao tầu đến cắt ngang hướng đi của tầu ta. Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh, kiên quyết giữ nguyên tốc độ và hướng đi của tầu, buộc tầu địch phải lái vòng về sau. Khi tầu địch quay lại, anh đã cho tầu của ta tiến thẳng đến vị trí đã định, thả neo và chốt giữ đảo Gạc Ma. Vũ Phi Trừ đã cùng với chỉ huy chốt giữ đảo và lực lượng công binh, tổ chức cắm cờ Tổ quốc trên đảo vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988.

4 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Vũ Phi Trừ chỉ huy bộ đội chuyển vật liệu xây dựng và đưa bộ đội lên đảo, lúc này hai tầu Trung Quốc cỡ lớn tới bao vây chĩa pháo uy hiếp ta và dùng loa gọi ta rút ra khỏi đảo Gạc Ma. Vũ Phi Trừ đã lớn tiếng trả lời: “Hãy ra khỏi khu vực này, đây là lãnh thổ Việt Nam". Lời nói đó đã khích lệ, cổ vũ tinh thần bộ đội ta. Vũ Phi Trừ cùng Trần Đức Thông thống nhất báo cáo tình hình về sở chỉ huy và xây dựng phương án đánh trả địch nếu chúng tấn công ta.

Địch dọa ta không được, chúng đổ quân lên đảo để nhổ cờ, bộ đội ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Tàu Trung Quốc lùi ra xa, khi trên đảo có súng nổ thì tàu Trung Quốc cũng bắn vào tàu HQ604. Tình thế trở nên ác liệt phức tạp bộ đội ta chiến đấu trong điều kiện không cân sức, tầu ta bị hỏng, Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh, chỉ huy bộ đội xuống các xuồng, dùng súng bộ binh chiến đấu tự vệ đồng thời cho băng bó cấp cứu các đồng chí bị thương còn trên tầu. Vũ Phi Trừ vừa chỉ huy, vừa trực tiếp chiến đấu bằng súng AK và B40 chi viện cho anh em trên đảo. Vũ Phi Trừ bị thương nặng, tầu chìm nhanh và đã anh dũng hy sinh.

Ngày 13 tháng 12 năm 1989, liệt sỹ Vũ Phi Trừ được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Minh Sỹ

DMCA.com Protection Status