Khi ký ức được đánh thức và niềm tin được tiếp nối
Trong khuôn khổ chương trình tham quan, giao lưu tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại những ký ức về chặng đường hình thành của ngành.
![]() |
| Ông Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam không giấu niềm xúc động khi trở lại mảnh đất quê hương. |
Ông Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam không giấu niềm xúc động khi trở lại mảnh đất quê hương, nơi gần nửa thế kỷ trước đã thắp lên trong ông niềm tin với ngành dầu khí. Ông nhớ lại năm 1977-1978, khi còn là học sinh, tận mắt chứng kiến các thế hệ đi trước về làm địa chất, nổ mìn khảo sát. Chính những hình ảnh ấy đã gieo vào lòng cá nhân ông và một thế hệ trẻ khát vọng dấn thân.
“Năm 1984-1985 là giai đoạn cực kỳ khó khăn, những biến động trong và ngoài nước khiến nguồn lực cho ngành bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi vẫn vượt qua, vẫn gắn bó với ngành” - ông Sơn chia sẻ. Và dù Công ty Dầu khí 1 không còn, nhưng những người từng thuộc về đơn vị này vẫn duy trì một hội hưu trí tự nguyện, như một cách tri ân, kết nối và gìn giữ ký ức. Những câu chuyện về chiến tranh, về hy sinh, về những đồng đội đã ngã xuống càng khiến giá trị của hành trình ấy trở nên sâu sắc hơn.
![]() |
| Anh hùng Lao động Nguyễn Hùng Dũng cho rằng, khi trực tiếp đứng tại khu lưu niệm, tận mắt nhìn thấy những hiện vật, lắng nghe những câu chuyện từ chính các nhân chứng, người ta mới có thể hiểu được những gian nan, vất vả của ngành dầu khí trong buổi đầu hình thành. |
Ở một góc nhìn khác, Anh hùng Lao động Nguyễn Hùng Dũng nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, khi trực tiếp đứng tại khu lưu niệm, tận mắt nhìn thấy những hiện vật, lắng nghe những câu chuyện từ chính các nhân chứng, người ta mới có thể hiểu được những gian nan, vất vả của ngành dầu khí trong buổi đầu hình thành.
Ông nhắc đến những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện dài: từ mũi khoan kim cương, đến “cây thông Noel” trên giàn khoan không đơn thuần là thiết bị kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của khát vọng tuổi trẻ, của những con người dám đi, dám làm, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp chiến lược.
Theo ông, khu lưu niệm là nơi lưu giữ hiện vật, đồng thời đã trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi các thế hệ người dầu khí và thế hệ trẻ có thể trở về để hiểu và tự hào về lịch sử ngành. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận công trình vẫn còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tầm vóc lịch sử, cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, đặc biệt là việc ghi nhận đóng góp của các chuyên gia Liên Xô - những người đã cùng chia sẻ mồ hôi, công sức trên mảnh đất này.
![]() |
| Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam nhấn mạnh, việc xây dựng và phát huy giá trị khu lưu niệm không chỉ góp phần lan tỏa truyền thống của ngành, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các thế hệ người dầu khí đối với lịch sử phát triển chung. |
Từ phía lãnh đạo Tập đoàn, ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam nhấn mạnh, việc xây dựng và phát huy giá trị khu lưu niệm không chỉ góp phần lan tỏa truyền thống của ngành, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các thế hệ người dầu khí đối với lịch sử phát triển chung. Đây cũng là một minh chứng rõ nét cho văn hóa Petrovietnam.
Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông bày tỏ sự trân trọng cảm ơn các bác, các anh đã luôn tâm huyết, đóng góp ý kiến cho việc gìn giữ và phát huy giá trị công trình; đồng thời ghi nhận các đề xuất và cho biết sẽ báo cáo, xin ý kiến tập thể lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian tới.
![]() |
| Bí thư Đoàn Thanh niên PVEP Chử Xuân Anh cho rằng, việc được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các bác, những người đã chứng kiến thời khắc lịch sử của dòng khí đầu tiên là cơ hội rất quý giá đối với thế hệ trẻ. |
Đối với thế hệ trẻ, chuyến trở về này mang ý nghĩa đặc biệt. Bí thư Đoàn Thanh niên PVEP Chử Xuân Anh cho rằng, việc được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các bác, những người đã chứng kiến thời khắc lịch sử của dòng khí đầu tiên là cơ hội rất quý giá đối với thế hệ trẻ.
“Chúng tôi đều cảm thấy rất trân trọng và tự hào. Những câu chuyện về hành trình tìm kiếm dòng dầu, dòng khí đầu tiên cho Tổ quốc chính là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học tập, phát triển và viết tiếp những gì các bác đã gây dựng” - Xuân Anh xúc động nói.
![]() |
| Em Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh lớp 8 Trường THCS Tây Sơn (Hưng Yên) cho biết, thông qua hình ảnh, mô hình giàn khoan và câu chuyện về quá trình tìm ra dầu khí khiến em cảm thấy thú vị và tự hào. |
Không riêng những người trong ngành, ngay cả thế hệ học sinh khi đến tham quan cũng cảm nhận được phần nào giá trị của lịch sử. Em Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh lớp 8 Trường THCS Tây Sơn (Hưng Yên) cho biết, thông qua hình ảnh, mô hình giàn khoan và những câu chuyện kể về quá trình tìm ra dầu khí khiến em cảm thấy thú vị và tự hào. Em mong muốn sau này có thể trở thành một người lao động trong ngành dầu khí, được góp phần tiếp nối công việc mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những câu chuyện tưởng chừng đã lùi xa bỗng trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết. 45 năm kể từ dòng khí thương mại đầu tiên, hành trình của ngành dầu khí đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng điều còn lại và tiếp tục được trao truyền chính là niềm tin, là tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến.
Từ ký ức của những người đi trước, đến sự trân trọng của thế hệ hôm nay và những ước mơ đang được thắp lên trong lớp trẻ, một mạch nối lặng lẽ nhưng bền bỉ đang được giữ gìn. Và từ “cái nôi” Tiền Hải, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp lên, để soi đường cho những chặng hành trình và khát vọng lớn lao phía trước.
Nhóm PV
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người cộng sản kiên trung với tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh tế đất nước





