Nguyễn Đăng Quang - Người giữ lửa cho đội bóng PSA
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) có một đội bóng phong trào rất mạnh trong khối doanh nghiệp. Nhắc đến đội bóng PSA với bảng thành tích dày đặc như 2 chức vô địch phía Nam, 1 chức vô địch phía Bắc (giải Tập đoàn Dầu khí), đại diện Tập đoàn Dầu khí 2 lần vô địch giải Bộ Công thương… khiến không ít đội bóng “ngại va” PSA trong các giải đấu. Thậm chí, các đội bóng trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thường “bóng gió” rằng PSA nên “ra ngoài ngành mà đá” bởi nếu có PSA thi đấu thì khả năng tranh giải của các đội còn lại bị giảm đi trông thấy.
![]() |
Đội bóng đá PSA tại giải Bộ Công Thương 2012. |
Nhắc đến đội bóng đá PSA, không thể không nói đến Giám đốc Nguyễn Đăng Quang, một người mê và hiểu bóng đá đến mức nhiều lần đội nhà đang thi đấu thì anh lại “trốn” ở một góc sân vì “sợ” sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Là đơn vị “trăm công nghìn việc… không tên” bởi PSA hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên phải xử lý các sự vụ theo yêu cầu của khách hàng từ đưa đón khách, đặt hoa, nấu cơm… nhưng anh Quang vẫn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới phong trào thể thao của cán bộ, nhân viên, nhất là môn bóng đá. Hơn thế nữa, anh Quang có cách phát triển phong trào đá bóng khá lạ, đáng để suy ngẫm.
Giám đốc PSA Nguyễn Đăng Quang rất chú trọng đến khâu tập luyện của các cầu thủ. Ngoài giờ làm việc, anh cho phép các nhân viên của mình tham gia một số giải bóng đá phong trào khác để rèn luyện thêm thể lực, kĩ năng. Vì thế, nhiều khi người ta vẫn nhìn thấy các cầu thủ – nhân viên PSA đầu quân cho một số đội bóng “phủi” có tiếng ở Hà Nội như Quốc Cường FC. Từ đó, họ có nhiều cơ hội cọ sát nên rất khó bị đánh bại.
![]() |
Đội PSA vô địch giải Tập đoàn Dầu khí 2013 (giải thuộc Hội thao Dầu khí 2 năm tổ chức 1 lần). |
Vài năm qua, anh Quang vẫn yêu cầu các nhân viên tập luyện ít nhất 2 buổi/tuần để đảm bảo thể lực. Ngoài việc chú trọng đến thể chất, anh còn đề cao yếu tố tinh thần khi thi đấu. Anh xây dựng được một đội cổ vũ chuyên nghiệp mà thành phần chủ yếu là các chị em trong công ty. Họ cũng mặc đồng phục, hô khẩu hiệu và cổ vũ rất bài bản mỗi khi đội nhà thi đấu.
Ai cũng biết rằng nếu đã lỡ mê bóng đá rồi thì người đàn ông nào cũng có chút “điên cuồng”. Nhưng làm việc với “ông bầu” Nguyễn Đăng Quang, các nhân viên nằm lòng rằng trước hết phải tuân thủ “kỷ luật thép”. Ấy là luôn hoàn thành tốt công việc của mình rồi mới nghĩ đến việc xỏ giày ra sân. Kể cả khi vào đội bóng, nếu nhân viên nào không tuân thủ tốt kỉ luật cũng sẽ lập tức bị “out”. Bởi vậy, các thành viên trong đội bóng PSA nhiều năm qua đều là những nhân viên xuất sắc của công ty, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Khi được hỏi, đa số các cầu thủ – nhân viên của đội bóng PSA đều rất biết ơn giám đốc của mình. Với họ, có công ăn việc làm ổn định mà lại được chơi bóng đá thường xuyên là cả một “đặc ân” mà giám đốc Nguyễn Đăng Quang đã trao cho.
Minh Đức, nhân viên VP PSA chia sẻ: “Anh Quang là người sống dân dã, tình cảm nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tôi rất biết ơn anh Quang vì đã chỉ bảo cho tôi nhiều điều trong công việc. Ngoài ra, làm việc với một lãnh đạo yêu bóng đá như anh, tôi còn được thỏa đam mê chơi bóng. Với tôi thì có một công việc ổn định mà vẫn được đá bóng thường xuyên là niềm hạnh phúc hơn cả”.
![]() |
Giám đốc PSA Nguyễn Đăng Quang được đội bóng tung lên mừng chiến thắng. |
Một điểm khác đặc biệt ở đội bóng PSA là mỗi khi tham dự giải bóng đá phong trào nào là họ nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, hiếm khi không vào chung kết. Bởi vậy, nhiều đội bóng trong khối doanh nghiệp thường nghi ngờ PSA thuê “dân phủi” (cầu thủ phong trào chuyên đi đá thuê). Ít ai biết rằng, toàn bộ đội hình PSA đều là nhân viên đã công tác lâu năm trong công ty. Đặc biệt vào năm 2013, đội bóng PSA dưới màu áo PETROSETCO đã đánh bại một đội bóng gồm nhiều cầu thủ thường xuyên đá cho FC Thành Đồng – đội bóng “phủi” nổi tiếng, được mệnh danh là “Barca Hà Nội”.
Những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp cũng “làm bóng đá” nhưng theo kiểu mua danh chuộc tiếng nên khi có giải là “mượn quân, thuê phủi”. Bởi vậy, chỉ được vài năm là phong trào đi xuống, tệ hơn là bị “chỉ mặt đặt tên” vì làm vấy bẩn tinh thần thể thao. Chính vì vậy đội bóng đá PSA với “người giữ lửa bóng đá phong trào” Nguyễn Đăng Quang đã trở thành niềm tự hào của thể thao Dầu khí.
Thành Công - Tuấn Anh