Tác phẩm dự thi “Tự hào Petrovietnam”: Video "Ký ức Trường Sa: Tự hào hành trình người Dầu khí với biển, đảo Tổ quốc", Hoàng Thị Thuận đại diện nhóm tác giả (PV College)

12:04 | 19/07/2024

1,807 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác video, clip “Tự hào Petrovietnam” của nhóm tác giả Hoàng Thị Thuận, Lưu Trà My, Phạm Thị Lưu Bình thuộc Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College).

Tham gia bình chọn cho video 29-HTT-TT-01 của nhóm tác giả Hoàng Thị Thuận, Lưu Trà My, Phạm Thị Lưu Bình tại Fanpage PetroTimes

Đây là những thanh âm, hình ảnh in trong tâm trí người Dầu khí chúng tôi khi nhắc về những con người nơi vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nhớ mãi những ngày tháng 5 lịch sử đoàn công tác của của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Petrovietnam, do đồng chí Đỗ Chí Thanh – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã cùng đoàn công tác số 18 đi trên con tàu mang số hiệu KN-390 chở theo những sự bồi hồi, mong ngóng đến thăm đảo xa.

Trên hải trình vượt hơn 1000 hải lý, băng qua muôn trùng sóng biển, đưa chúng tôi đến với 7 điểm đảo và 1 nhà giàn: Đá Thị - Len Đao - Sinh Tồn Đông - An Bang - Đá Đông C - Đá Tây C - Trường Sa và Nhà giàn DK1/9 (Ba Kè).

Dẫu thời gian mà đoàn công tác lưu lại trên đảo và nhà giàn vỏn vẹn chỉ vài giờ, nhưng những tình cảm giữa các chiến sĩ với các đại biểu là vô cùng to lớn và quý giá, những cái ôm yêu thương, những nụ cười hân hoan, những giọt nước mắt xúc động. Những con người dù mới gặp mà dường như đã thân quen từ rất lâu.

Đêm ở trường sa lớn hàng trăm trái tim kết chặt trong những ca từ về tổ quốc, những cánh tay nối dài, hòa mình trong lời ca tiếng hát. Người ta nói “bất kỳ ai đặt chân đến với trường Sa, sẽ thấy trái tim mình rộng lớn hơn cùng tình yêu tổ quốc”.

Trong suốt hải trình, các thành viên Đoàn công tác số 18 đã dành cho các chiến sĩ Hải quân, quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/9 sự quan tâm đặc biệt với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”.

Trên hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/9 (Ba Kè), đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúng tôi đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và tài trợ phân bón 1 năm để chăm sóc cây trên đảo, 60 thùng quà nhu yếu phẩm và trực tiếp trao tặng quân, dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/9 nhiều món quà ý nghĩa, thăm 4 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, cùng nhiều món quà ý nghĩa của người lao động dầu khí chúng tôi đã được trao tặng tới tay các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cao cả, sống thời tuổi trẻ vẻ vang, tươi đẹp để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Đoàn công tác không chỉ mang đến những món quà bằng vật chất, mà còn mang cả tình cảm yêu thương, nét đẹp văn hóa của người lao động Dầu khí và mong muốn qua đó, người lao động Dầu khí sẽ chắp cánh thêm ước mơ, tình cảm, niềm tin yêu đối với quân và dân nơi đảo xa và Nhà giàn DK1/9.

Nếu mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, hành trình người Dầu khí với biển, đảo Tổ quốc là một hành trình đặc biệt, là một kỷ niệm đáng nhớ trong tâm trí chúng tôi, chuyến đi đã vun đắp, gắn kết anh chị em các đơn vị trong ngành dầu khí chúng tôi lại với nhau và đã thể hiện, nâng cao được tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, lan tỏa nét đẹp văn hóa của người dầu khí đến với những người lính đảo; đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy và tô thắm tình yêu của những “Người đi tìm lửa” với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần chung tay giữ vững và bảo vệ vùng trời, vùng biển của quê hương.

Tác giả: Hoàng Thị Thuận

DMCA.com Protection Status