Ban QLDA1 Vũng Áng giành chức vô địch bóng đá
Diễn biến ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 14h45: Dưới cái nắng như đổ lửa, đội Ban QLDA2 bị BĐH Bạch Đằng "dội một gáo nước lạnh” khi tiếng còi khai cuộc vừa dứt. Từ một pha đá biên của cầu thủ số 3 Nguyễn Xuân Thắng, bóng được chuyền vào khu vực 16m50 trong tư thế thoải mái cầu thủ số 9 Bùi Thanh Tuấn đã nhảy cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu.
Ngay sau bàn thua khá chớp nhoáng, Ban QLDA2 bình tĩnh giành quyền làm chủ lại thế trận dần đẩy cao đội hình bằng nhiều pha phối hợp nhỏ. Tuy nhiên, hàng thủ BĐH Bạch Đằng chơi rất tập trung hóa giải một cách hiệu quả những đợt tấn công dồn dập từ phía đối phương.
Thời gian còn lại, Bạch Đằng áp dụng lối chơi phòng thủ phản công, tận dụng thể hình nổi trội phản công lại bằng những pha không chiến nhỏ giọt. Trước lối chơi khá rắn, Ban QLDA2 rất nỗ lực đáp lại bằng lối chơi linh hoạt, bóng được tập trung dồn về khu trung tâm, nhiều pha đối mặt thủ môn tuy nhiên các chân sút đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.
Trận bán kết 1 có thể được xem là một trận cầu “công hay gặp thủ giỏi”. Bạch Đằng đã bảo toàn tỉ số tối thiểu 1-0 giành quyền đá trận chung kết.
Diễn biến bán kết 2 lúc 16h: Sau khi người anh em Ban QLDA2 thất thủ, Ban QLDA1 bước vào trận đấu với tâm lý “không còn gì để mất” trước đội Ban Điều hành TCT Sông Hồng. Toàn đội đã thể hiện bằng sự quyết tâm cao độ, một lối chơi “rất lửa”, nhập cuộc có phần lấn lướt. Giống như diễn biến trận bán kết 1, người xem tiếp tục chứng kiến một pha ghi bàn từ một tình huống cố định. Pha đá phạt góc của Ban QLDA1 do hậu vệ biên Lê Quang Nhật (số 68) thực hiện khiến bóng đi lập bập trong khu vực 16m50 làm một hậu vệ của BĐH Sông Hồng lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà.
Tạm dẫn với tỉ số 1 – 0, cả hai đội bước sang hiệp thi đấu thứ 2 với tốc độ khá cao. Cơ hội được chia đều cho cả 2 bên. Càng về cuối trận, đội Ban QLDA1 chơi càng hay qua nhiều đợt tấn công tổng lực được thực hiện ở nhiều vị trí. Đặc biệt là cầu thủ nhỏ con Lê Quang Nhật, thể hiện một phong độ thi đấu khá tốt công thủ toàn diện không biết mệt mỏi, cùng đồng đội giữ vứng lợi thế dẫn bàn cho đến hết trận. Tranh tài với BĐH Bạch Đằng ở trận chung kết diễn ra ngay sau đó 30 phút.
Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến một giải đấu khi 1 đội vừa đá trận bán kết và chung kết trong một buổi chiều. Một ngày thi đấu đầy nhiệt huyết của các đội, khiến vị “tướng công trường” là đồng chí Phạm Văn Định đã phải cởi trần ra sân cổ vũ cho anh em.
Bước vào trận tranh tài chức vô địch: Một ngày có thể nói là quá xuất sắc, dù thời gian nghỉ của Ban QLDA1 chỉ vọn vẹn có 30 phút sau trận bán kết đã mất rất nhiều sức. Trái với phần lớn nhận định đội sẽ “bở hơi tai” trong trận chung kết, ngược lại Ban QLDA1 vẫn đảm bảo một thể lực hết sức sung mãn, áp đảo Bạch Đằng được mệnh danh có hàng thủ khá vững. Trong bóng đá thường không nói trước được điều gì, trận chung kết này đã xảy đến một diễn biến khác. Công đã thắng thủ.
Sau hàng loạt các pha vây hãm, sút bóng về phía khung thành đội BĐH Bạch Đằng, phút thứ 10 cầu thủ Đặng Hải Dương (số 21) đã đi bóng khéo léo qua hậu vệ đối phương sút tung lưới mở tỉ số trận đấu. Không biết có phải sự cổ vũ, đốc thúc chỉ bảo sát sao như một HLV của đồng chí Định hay không, Ban QLDA1 tiếp tục với lối chơi như “lên đồng”, vào phút 28 tiếp tục nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.
Bị dẫn cách biệt 2 bàn, bước sang hiệp 2 BĐH Bạch Đằng nỗ lực rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả cuối cùng của giải đấu.
Ban QLDA1 đã giành chức vô địch, cùng giải Thủ môn suất sắc nhất
Ban ĐH TCT Bạch Đằng về Nhì, cùng giải Cầu thủ suất sắc nhất
Ban ĐH Sông Hồng và Ban QLDA2 đồng giải 3
Mạnh Kiên