Biển Đông POC chung vui ngày 1/6 với trẻ em Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

16:04 | 03/06/2016

1,562 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 1/6/2016, CBNV Biển Đông POC đã tổ chức chương trình “Vui ngày Quốc tế Thiếu nhi” cho trẻ em tại Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi - khuyết tật Quê Hương. 

Tham dự chương trình có bà Vũ Tú Cầu – Trưởng Ban Nữ công và đại diện Đoàn Thanh niên cùng nhiều CBNV từ các Phòng Ban trong Công ty. Công đoàn đã thay mặt Lãnh đạo Công ty và CBNV Biển Đông POC trao tặng món quà tình nghĩa đến Trung tâm, bao gồm: 20 triệu tiền mặt và 27 triệu đồng hiện vật là 220 phần quà gồm các loại sữa, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ trực tiếp cho các cháu hằng ngày.  Ngoài ra, CBNV Phòng Tài chính Kế toán Công ty còn trao tặng thêm 10 triệu tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng của chương trình là 57 triệu đồng được đóng góp từ Công ty, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cùng với tấm lòng hảo tâm của một số CBNV khối văn phòng.

bien dong poc chung vui ngay quoc te thieu nhi voi tre em trung tam nhan dao que huong
Chung vui với trẻ em Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi - khuyết tật Quê Hương ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương là đơn vị có chức năng nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, khiếm thị và hướng nghiệp, dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho trẻ hòa nhập cộng đồng xã hội khi trưởng thành. Trong vòng 10 năm qua Trung tâm đã nuôi dạy trên 2.000 trẻ mồ côi, khuyết tật tại cơ sở của mình cũng như thông qua các Trại nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật tại nhiều tỉnh thành khác. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dạy nội trú 339 trẻ mồ côi, khuyết tật ở các độ tuổi từ sơ sinh cho đến trên 16 tuổi. Kinh phí nuôi dạy trẻ trong 14 năm kể từ ngày thành lập Trung tâm đến nay lên đến hơn 73 tỷ đồng.

Tại cơ sở của Trung tâm, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức một buổi đón ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui và ấm áp cho các cháu bằng nhiều hoạt động văn nghệ, tham gia thi các trò chơi ở lứa tuổi thiếu nhi với nhiều phần thưởng vui nhộn cho các cháu thắng cuộc. Nhìn đôi mắt thơ ngây của các cháu đượm buồn khi mới tiếp xúc với các cô, các chú không ít người đã không cầm được giọt nước mắt cảm thông. Trong khi mỗi chúng ta đang nâng niu “những mầm non tương lai của đất nước” tại tổ ấm gia đình thì ở nơi này, cha mẹ đẻ của các con vì muôn vàn lý do, đã đành lòng gửi lại “núm ruột” nơi đây trong nỗi trống vắng bàn tay chăm sóc từ khi còn rất nhỏ. Dù vật chất không đầy đủ nhưng đôi mắt các cháu đã nói lên sự thiếu hụt về tình cảm gia đình còn tha thiết hơn rất nhiều. Nhiều cháu cứ nắm lấy tay các cô, các chú đu người lên đòi bế bồng, rồi gục đầu vào vai.

Khoảng thời gian bên các cháu dù ngắn ngủi – chỉ một buổi sáng – nhưng đoàn thiện nguyện đã cảm nhận thật rõ từng hơi thở, ánh nhìn của các con, chia tay nhau mà mắt ai cũng cay cay khi nhìn những bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy và ánh mắt sáng lên, tiếng cười rộn rã khi tham gia trò chơi. “Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha….” – lời ca rộn rã của các con hòa trong lời hát nghèn nghẹn của các cô, các chú… cứ thế, chỉ một buổi sáng mà như đã rất thân thương.

bien dong poc chung vui ngay quoc te thieu nhi voi tre em trung tam nhan dao que huong
Với hoạt động văn nghệ tại trung tâm

Chia tay Trung tâm, trên đường về Công ty để tiếp tục công việc buổi chiều mà trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm xúc khó tả, bước chân như nặng hơn với lời ước mỗi năm lại có thêm nhiều dịp “cùng đi, cùng đến, cùng chia sẻ” với những mảnh đời không may mắn ở nhiều nơi hơn nữa. Với CBNV Biển Đông POC, thông điệp “cho đi là nhận lại” vẫn mãi mãi cháy trong trái tim mỗi người. Hẹn gặp lại những tấm lòng thiện nguyện trong những chuyến hành trình tiếp theo. Vui chơi cùng các cháu tại Trung tâm.

Liên Hằng

DMCA.com Protection Status