LỜI CẢM TẠ

19:13 | 19/03/2019

2,246 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chồng, cha, ông của chúng tôi là Đại tá - Nhà báo Đặng Trung Hội, sinh năm 1957. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Trưởng ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại miền Trung - Tây Nguyên; nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo Năng lượng Mới tại miền Trung.

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, đã được vợ, con và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng chồng, cha, ông của chúng tôi đã tạ thế vào hồi 4 giờ 37 phút ngày 15/3/2019 (tức ngày 10/2 năm Kỷ Hợi); an táng vào ngày 18/3/2019 (tức ngày 13/3 năm Kỷ Hợi) tại nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; hưởng thọ 63 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Báo Quân đội Nhân dân

- Báo Năng lượng Mới

- Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

- Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

- Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Ban Quản lý Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

- Công ty CP Truyền thông Thời Mới

- Tổng công ty Sông Thu

- Công ty Thủy điện Đăk Đrink

- Ban Liên lạc Tiểu đoàn đặc công nước 471

- Quỹ học bổng Ước mơ nhỏ

- Hội đồng Đặng tộc Việt Nam

- Khoa Ung thư Tổng hợp Bệnh viện 108

- Tập thể y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu viện Quân y 17 TP Đà Nẵng

- Tập thể y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Phòng độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

- Gia đình Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- Gia đình Trung tướng Tạ Nhân - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

- Gia đình Trung tướng Nguyễn Trung Thu - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Gia đình Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

- Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5

- Các cơ quan, đơn vị gần xa

- Gia đình thông gia, gia đình chú bác, anh em, các cháu nội ngoại, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa, các đồng chí, đồng nghiệp

Đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Nhà tang lễ Quân khu 5 và chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ./.

Thay mặt tang quyến

Vợ, các con, cháu, đồng cảm tạ!

DMCA.com Protection Status